18/04/2014 22:41 GMT+7

Cuộc đời công chức thật là sang!

LÃO NÔNG  (Tây Ninh)
LÃO NÔNG  (Tây Ninh)

TTC - Ai bảo công chức nghèo? Ai bảo công chức trăm công nghìn việc? Tui phản đối kịch liệt suy nghĩ đó.

NgR42HX0.jpg

Chỉ có thể là lương công chức hơi thấp (nhưng so với nông dân và những người thất nghiệp thì vẫn khá hơn nhiều) nhưng bù lại là công sức bỏ ra cũng tương xứng với lương. Công chức có 8 tiếng mỗi ngày làm việc, tưởng vất vả lắm, tưởng rằng lu bu lắm nhưng thực ra lại vô cùng nhàn hạ (so với nông dân, dân lao động). Dù biết rằng không phải công chức nào cũng như thế, nhưng thật chí lý khi một vị lãnh đạo của tỉnh Đồng Tháp cho rằng có 30% công chức mà sự có mặt hay không có mặt của họ không ảnh hưởng đến công việc.

Có một chị trong cơ quan nọ, công việc cũng không phải nhẹ nhàng vì phải lưu trữ rất nhiều tài liệu, thế nhưng chị lại rất nhàn hạ. Vào cơ quan luôn sau rất nhiều người, rồi thủng thỉnh chạy về nhà ăn sáng (nhà gần đấy). Nếu không về nhà ăn sáng thì mua đồ ăn vào nấu nướng, thảnh thơi dùng bữa rồi dọn dẹp. Sau đó, tán hươu tán vượn rồi quày quả xách giỏ kịp đi siêu thị hay chợ về nấu bữa trưa. Ít bao giờ chị có mặt ở phòng, ai có việc gì cần cứ tự ý lấy tài liệu. Trưa vào cơ quan, thủng thỉnh ngồi uống chén trà, tụm năm tụm bảy bàn bạc mua sắm và nói xấu đồng nghiệp. Hết giờ hết buổi xách giỏ về. Thế mà bao nhiêu năm vẫn cứ lao động tiên tiến, khen thưởng nhận đầy đủ. Theo thời gian, công việc chồng công việc, chị lại đề xuất dự án sắp xếp lại thư viện và hiển nhiên phải thuê mướn làm dự án. Vốn lẽ ra, đó là công việc của mình, nhưng chị “giỏi giang” nên đề xuất đó được chấp nhận, và cơ quan phải mất khoản tiền kha khá. Tui ngưỡng mộ chị quá chừng. Cơ quan đó, chắc hẳn rất yêu quý chị nên bao nhiêu năm qua, lề lối làm việc của chị không hề thay đổi mà không ai có ý kiến gì. Đến nay, chị ngày càng phát huy thế mạnh đó, không những bê trễ công việc mà tham gia trong hội tám của cơ quan, gây ra những xào xáo, nhiễu loạn thông tin không đáng có.

Cuộc đời công chức như chị thật là “sang”!

e3W3xaA3.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÃO NÔNG  (Tây Ninh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên