Cuộc đời buồn tẻ quá!

Diaorotas (Thổ Nhĩ Kỳ)THẦY ĐỀ (rút gọn)
Diaorotas (Thổ Nhĩ Kỳ)THẦY ĐỀ (rút gọn)

TTC - Thời gian gần đây cô vợ rất mê các phim săn bắt cướp. Anh chồng đưa vợ đi xem phim mỗi tuần ba lần vào buổi tối, ở rạp gần nhà.

FnZ9Mu3U.jpgPhóng to

Xem xong phim nào cô vợ cũng giật mình trong giấc ngủ hay hét to lên làm anh chồng thức giấc. Bộ phim vừa xem tác động mạnh tới mức cô vợ tuyên bố:

- Đêm nay chúng ta sẽ không ngủ!

- Thế anh phải ngồi suốt đêm à?- Anh chồng ngạc nhiên hỏi.

- Anh đừng bỏ em thức một mình!

- Thôi được, anh sẽ ngồi với em!

Họ ngồi một lúc, không ai nói gì. Bỗng cô vợ bật dậy, giọng run run:

- Anh nghe thấy không? Hình như có ai gõ cửa sổ nhà ta. Đúng rồi, có người gõ cửa sổ.

- À, mưa rơi đó mà.

Cô vợ im lặng một chút rồi nói:

- Này, anh có kẻ thù nào không?

- Lại còn kẻ thù nữa?

- Một kẻ thù nham hiểm luôn theo dõi anh và luôn tìm cách trả thù anh ấy mà.

- Anh không làm điều gì xấu cho ai để đáng bị trả thù nên anh không có kẻ thù.

Anh chồng đáp và bắt đầu ngủ gật. Cô vợ thì thất vọng thở dài:

- Hình như ông của anh chết trong một hoàn cảnh bí ẩn.

- Không đâu, ông anh bị đau thận nhiều năm, phải mổ ba lần nhưng ông vẫn sống đến 89 tuổi mới mất.

- Nghĩa là ông anh chết già?

- Tất nhiên, cái chết bình thường.

Cô vợ lại thở ra:

- Lúc nãy khi đi từ trong rạp phim ra có một gã theo sau chúng ta đến tận nhà. Trông gã đáng ngờ lắm, anh thấy không?

- Không!

- Gã để tóc dài, râu chắc là râu giả, áo bu dông đỏ…

- À, anh ta là láng giếng với mình. Anh ta cùng xem phim ngồi trước hàng ghế của mình.

- Anh ta là láng giềng à? Vậy mà em cứ tưởng…Này, anh có nghe gì không?

- Nghe gì?

- Trên kia - Cô vợ chỉ tay lên trần - có tiếng nhốn nháo và tiếng kêu nén lại.

- Em tưởng tượng đó thôi!

- Không, rõ ràng là có tiếng kêu lạ, nó giống như tiếng rú.

- Cái ống nước đó. Khi có người mở cái vòi lập tức có tiếng rú rít.

Cô vợ thất vọng ra mặt. Khi thấy chồng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cô vợ lại hích vào sườn chồng:

- Anh tin là không ai gõ cửa sổ nhà mình chớ?

- Anh xin em để cho anh ngủ. Ai mà gõ cửa sổ được khi nhà mình không có ban công và không có cả gờ tường!

- Và anh là không hề có kẻ thù?

- Tìm đâu ra kẻ thù chớ!

- Còn ông của anh chết vì già?

- Và bệnh thận nữa!

- Còn cái gã khả nghi đi theo ta lúc nãy có đúng là người hàng xóm?

- Chắc trăm phần trăm!

- Cả tiếng kêu lạ trên tầng trên…

- Chỉ là tiếng rít của ống nước - Anh chồng tiếp lời.

Cô vợ tuyệt vọng kêu lên:

- Cuộc sống của chúng ta buồn tẻ quá! Thôi, chúng ta đi ngủ thôi!

S99bCtLa.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 467 ra ngày 1/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Diaorotas (Thổ Nhĩ Kỳ)THẦY ĐỀ (rút gọn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất