Tối, ông Tư đang ngồi xem thời sự thì nhà có khách. Thì ra là chú Sáu, “lính” cũ của ông, giờ là trưởng phòng thuộc Ủy ban huyện. Đỡ ly nước trà từ tay ông Tư, anh Sáu gãi đầu:
- Dạ thưa chú, lâu nay công việc bận rộn quá, cháu không có thời gian ghé thăm chú.
- Thì tôi biết, các anh lo việc dân nên quên thằng già hưu trí này cũng phải thôi. Ông Tư mai mỉa.
- Dạ... cháu đến trước thăm chú, sau chúc mừng chú vừa được lộc trời ban...
Vòng vo một hồi, anh Sáu đề nghị: Hay là chú nhường mấy tờ vé trúng đó cho cháu, cháu đóng thuế thu nhập giùm chú luôn.
- Trời đất! Những 750 triệu tiền thuế, anh lấy đâu ra? - ông Tư ngạc nhiên.
- Chẳng giấu gì chú - anh Sáu hạ giọng - vợ cháu “lỡ” nhận của mấy tay doanh nghiệp nhiều quá... Sắp tới kê khai tài sản, cháu không biết “kê” vào đâu.
- À, thì ra - ông Tư gật gù có vẻ hiểu ra - Nhưng không được đâu anh à, vậy thì giá đó “bèo” lắm...
Mấy hôm sau, hầu hết mấy anh tai to mặt lớn trong ủy ban đều đến “thăm” ông Tư. Đến người cuối cùng là ông Ba chủ tịch thì tấm vé độc đắc của ông Tư đã được “đấu giá” đến 2 tỉ...
Sáng nay, với cuốn băng ghi âm toàn bộ các phiên đấu giá kỳ bí đó trong túi, ông Tư cưỡi “ngựa sắt” lên đường. Đến Ban phòng chống tham nhũng tỉnh.
Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận