07/11/2012 01:01 GMT+7

Cuộc chiến của gấu với đồng hồ báo thức

MẸ GẤU
MẸ GẤU

TTC - Sinh nhật bé Gấu (TP.HCM), ba quyết định tặng bé Gấu một cái đồng hồ báo thức. Bé Gấu thích lắm cứ ngắm nghía mãi chiếc đồng hồ. Rồi hai ba con hướng dẫn nhau cách đặt báo thức.

Ngày đầu, bảy giờ sáng chuông báo thức kêu ầm ĩ. Gấu mở mắt ngái ngủ: “Ồn ào quá!” rồi ngồi dậy nhìn quanh và dừng lại ở cái đồng hồ, ấn mạnh tay vào chiếc nút phía trên, tiếng chuông phụt tắt. Gấu nhắm mắt ngủ tiếp.

Ngày thứ hai, bảy giờ sáng chuông kêu vang nhà. Gấu dụi mắt: “Mẹ tắt chuông giùm con, con không ngủ được”.

Ngày thứ ba, bảy giờ sáng tiếng chuông kêu inh ỏi. Gấu trở mình rồi đưa hai tay bít hai lỗ tai lại. Ngủ tiếp.

Ngày thứ tư, cũng bảy giờ sáng chuông reo. Chuông reo mặc chuông, Gấu vẫn ngủ khì. Đồng hồ báo thức đã rèn sức… ngủ của Gấu.

3LulBP2D.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 463 ra ngày 1/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MẸ GẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên