Rùa ngạc nhiên:
- Ốc Sên, Sâu Đo, Giun Đất thì tôi biết rồi, còn mấy anh chàng kia ở đâu ra mà nghe tên lạ hoắc vậy?
- Để tôi giải thích cho anh hiểu. Sổ Đỏ là cái anh chàng mà người ta cấp cho chủ miếng đất. Anh này chạy chậm lắm. Từ khi khai báo, nộp hồ sơ chỗ quận cho đến khi anh ta chạy đến nhà chủ, đôi khi mất vài năm trời, có trường hợp sáu bảy năm. Còn anh Xa Lộ thì thời gian từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành cũng dài vô tận, thậm chí chỉ một cây số mà anh ta đi mất năm sáu năm. Anh Giải Tỏa cũng như vậy, từng vô địch về môn chạy chậm. Anh Quy…
- Ủa, lại có anh Rùa nào nữa?
- Quy đây không phải là Rùa, Quy đây là Quy Hoạch, tức là vẽ sơ đồ, vạch giới hạn, định phương hướng… Anh này lúc đầu thì chạy rất nhanh, sau đó thì chậm dần rồi đứng im, dân gọi đó là Quy hoạch treo…
Rùa nói:
- Bọn Ốc Sên, Sâu Đo thì tôi không ngại, chỉ sợ mấy anh kia…
Thỏ cười:
- Mấy tay đó không bao giờ muốn chạy nhanh, anh thắng là cái chắc!
Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận