Phóng to |
●●●
Sau kỳ thi, ông bố hỏi con trai:
- Cho bố xem bảng điểm của con nào.
- Dạ, bạn con nó mượn mất rồi bố ạ.
- Sao lại mượn?
- Vì bạn ấy muốn làm cho bố mẹ mình bất ngờ.
●●●
Hai cậu bé trong lớp mẫu giáo nói chuyện với nhau:
- Em gái của cậu biết đi chưa?
- Chưa, nhưng nó đã mọc chân rồi.
●●●
Một ông tới nhà nọ, thấy có cậu bé ngồi ở bậc cửa, ông ta hỏi:
- Mẹ cháu có nhà không?
- Có ạ.
Ông ta gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Ông hỏi lại cậu bé:
- Cháu nói mẹ ở nhà mà sao không thấy ai ra mở cửa?
- Nhưng đây không phải nhà cháu.
●●●
Bà thấy cháu gái soi gương nhưng cứ uốn éo quay qua quay lại, nói;
- Hồi bà còn nhỏ, bố bà hay nói: “ Nếu con soi gương mà cứ uốn éo sau này sẽ thành xấu xí đấy”
- Ô, bố bà tiên đoán giỏi quá nhỉ!
●●●
Con trai một thương gia đang làm bài tập toán, hỏi bố:
- Bố ơi hai lần hai là mấy?
- Còn tùy. Con mua hay bán?
●●●
Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, một bé trai nói với cô:
- Con nghĩ mẹ con không hiểu biết gì về trẻ nhỏ cả.
- Sao con lại nói thế?
- Bởi vì mẹ luôn bắt con đi ngủ khi còn thức và luôn đánh thức con dậy khi con đang ngủ.
●●●
Trong một lớp học ở Mỹ, cô giáo hỏi học sinh:
- Có điểm gì chung giữa George Washington, Abraham Lincoln và Christopher Columbus?
- Họ đều sinh vào những ngày nghỉ lễ.
●●●
Hai bố con đang đi ngoài phố, con trai chỉ tay về phía chú cảnh sát đang đứng ở ngã tư đường:
- Bố ơi chú kia đang làm gì vậy?
- Chú ấy đang điều khiển giao thông.
- Nghĩa là gì hả bố?
- Là hướng dẫn mọi người đi đúng hướng mình muốn.
- Làm sao chú ấy biết được là ai muốn đi hướng nào?
●●●
Mẹ: Sammy, nếu con rửa mặt, con có thể được ăn một phần bánh sô-cô-la. Nhưng nếu con rửa thêm cổ, con có thể được ăn hai phần.
Sammy: Nếu con đi tắm luôn thì sao?
Tuổi Trẻ Cười số 477 ra ngày 01/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận