<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
“Yêu thì cực, không yêu thì... bực!”. Xì-lôgân “chế” này có vẻ phù hợp với Cực yêu: “cực” có thể là yêu sao... cực quá, “cực” lại cũng có thể hiểu là yêu lắm, yêu điên cuồng, rút ruột rút gan ra mà iu!...
Bởi vậy mới thấy lạ là sao Nhã, cô gái bán hàng ở shop nữ trang kim cương, con nhà lành, đoan trang, chín chắn lại đem lòng yêu Hải, anh chàng bảnh trai chuyên lừa tình mấy quý cô sồn sồn để có tiền ăn chơi, có hàng hiệu. Trong khi Nhã cũng đang có Tuấn - anh bạn hàng xóm “cực yêu” theo kiểu đeo theo sát gót, khóc sướt mướt khi Nhã chối từ và sẵn sàng đút đầu vào dây thòng lọng làm... ma thất tình! Ở góc khác là cuộc tình về chiều của ông bà sui... hụt: ông Năm (ba Nhã) và bà Chín (má Tuấn).
Mỗi chuyện tình là một thái cực yêu khác nhau, chả ai suôn sẻ cả nhưng nếu đã “cực yêu” thì dù có cực, có khổ cách mấy cũng phải cố gắng, nỗ lực mới mong có được tình yêu đích thực. Đó là thông điệp quyết liệt nhứt mà Cực yêu muốn gởi tới bà con!
ÚT CẦN THƠ
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận