“Cục cưng” Pogba

VÕ TRUNG DUNG (từ Paris)
VÕ TRUNG DUNG (từ Paris)

TT - Cả tuần qua, tiền vệ da màu của tuyển Pháp Paul Pogba đã làm hao tốn khá nhiều giấy mực của nước chủ nhà.

Pogba (giữa) được khen ngợi thi đấu xông xáo trong trận gặp Thụy Sĩ - Ảnh: Reuters
Pogba (giữa) được khen ngợi thi đấu xông xáo trong trận gặp Thụy Sĩ - Ảnh: Reuters

Ồn ào nhất là chuyện anh chàng ưa đỏm dáng với những kiểu tóc lạ thường này bị cho là có hành vi (chửi thề) thể hiện bằng hai cánh tay trên sân cỏ cuối trận với Albania rạng sáng 16-6. Hành vi đó bị cho là hướng vào khu làm việc của cánh truyền thông nhằm đáp trả chuyện đã chỉ trích Pogba ở trận khai mạc.

Thoạt tiên là một phóng viên của kênh BeIn Sports tung trên tài khoản Twitter tấm ảnh gây xìcăngđan. Không lâu sau đó người này rút ảnh xuống khiến thiên hạ càng không biết thực hư. Các cơ quan truyền thông khác vào cuộc và khẳng định hành vi đó của Pogba là có thật chứ không phải bị cố tình “cắt cúp” từ chuỗi nhảy mừng sau bàn thắng của Payet mà Pogba có góp công trong đó.

Chuyện này khiến giới báo chí nổi xung thiên vì nó nhắc nhớ lại vụ Samir Nasri trong dịp Euro 2012. Sau khi ghi bàn trong trận với Anh, Nasri đã đứng trước ống kính truyền hình đặt ngón tay lên miệng, mắt hướng về phía các nhà báo tờ L’Équipe theo ý “bọn bay câm mồm đi” vì đã chỉ trích Nasri trước đó.

Chuyện hành vi của Pogba đã được tranh cãi nhiều ngày liền cả trên truyền thông chính thống lẫn trên mạng xã hội vì đó là hình ảnh của tuyển thủ quốc gia và lại là của cầu thủ trẻ “cục cưng” đang được người hâm mộ mong đợi tỏa sáng.

Mọi chuyện tạm lắng cho trận gặp Thụy Sĩ tối 19-6. May mắn là HLV Deschamps đã điều chỉnh đội hình trả Pogba về cánh trái, chếch bên trên Patrice Evra như cách Pogba đang phát huy tài năng tại CLB Juventus (Ý).

Và nhờ đó Pogba đã chơi bùng nổ trong hiệp một. Chỉ trong vòng 2-3 phút, chàng cầu thủ 23 tuổi đã khiến người hâm mộ Pháp lấy lại niềm tin bằng hai cú sút như búa bổ chạm xà ngang. Trong trận đấu Pogba còn được nhớ với sự xông xáo hết mình như cú salto bất đắc dĩ bay qua đầu tiền đạo Thụy Sĩ Breel Embolo.

Thế là sáng hôm sau (20-6) truyền thông lại ngợi ca Pogba lên mây, theo đúng kiểu dành cho “cục cưng”. Dĩ nhiên người ta cũng không quên đăng tải chuyện Pogba trả lời cho chính kênh BeIn Sports theo kiểu “rất Balotelli” bên Ý: “(Cách tôi chơi hay) không phải là câu trả lời với riêng ai cả. Tôi đá hết mình vì nước Pháp, vì màu áo. Sau trận người ta có thể nói tốt hay nói xấu. Nhưng với tôi thì tôi không muốn đáp trả trong mọi trường hợp. Điều đó không có nghĩa lý gì”.

Đồng đội Gignac cũng trả lời trên BeIn Sports nhưng với giọng điệu ôn hòa hơn: “Quý vị diễn giải sai nhưng cậu ấy rất trong sáng. Cậu ấy đã trả lời theo cách hay nhất là trên sân cỏ. Chúng ta đã biết tài năng của cậu ấy và giờ xin hãy để cho cậu ấy yên...”.

Có thể nói giờ đây người hâm mộ Pháp hầu hết đều muốn để “cục cưng” Pogba được tỏa sáng như cách anh ta từng tuyên bố trước giải là dự Euro để “trở thành huyền thoại”!

 

VÕ TRUNG DUNG (từ Paris)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất