28/02/2011 23:30 GMT+7

Cửa thấp

TRẦN ĐỨC HIỂN(K11 ĐHVH Hà Nội)
TRẦN ĐỨC HIỂN(K11 ĐHVH Hà Nội)

AT - Gia đình tôi giữ được cái nhà kiểu cổ khá đẹp. Chỉ tội cửa ra vào hơi thấp nên hầu như lần nào bước qua cửa vào nhà, tôi cũng bị cộc đầu vào xà cửa. Tôi rất bực. Điều này khiến gia đình tôi luôn bất hòa. Đã nhiều lần tôi bảo bố sửa lại cửa cao hơn. Nhưng ông không đồng ý, còn mắng:

- Đồ ngu! Có mỗi việc cúi đầu mà vào cũng không làm được. Nhìn bố mày đây. Không thì nhìn thằng em mày đấy mà học tập!

Tôi rất bất bình nhưng đành chịu. Quả thật thằng em tôi cao to hơn tôi, so về học hành nó còn dốt hơn tôi. Vậy mà nó có bị cộc đầu vào xà cửa bao giờ đâu. Bởi nó luôn biết khom lưng xuống. Vì thế mà nó còn hay trêu chọc tôi. Còn bố tôi đã quen cúi đầu đến mức cái lưng bị còng. Nên cái cửa đó với ông vẫn còn cao chán.

Cứ thế này chắc chẳng bao giờ ông xây cửa mới. Có lẽ tôi cũng phải biết cúi đầu xuống mà bước qua thôi!

HND0uU1g.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN ĐỨC HIỂN(K11 ĐHVH Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất