![]() |
Hiện thời cái ghế trưởng phòng vẫn lượn lờ ở phía trước nên anh tự nhủ cần cố gắng nhiều. Xem nào, rượu tây thì quá nhàm, với lại sếp cũng có tuổi, chả mấy khi đụng đến rượu để bảo tồn sức khỏe. Nắm rõ điều này, mấy “mụ” trong phòng năm nào cũng đua nhau “đi” sâm nhung, yến sào. Để tránh đụng hàng, có năm anh phải cất công lùng bằng được cụm nấm linh chi cổ biếu sếp. Tuy nhiên, cụm nấm tuyệt đẹp trên hai chục triệu bạc đó giờ vẫn trưng bày trong tủ kính, chứ không thấy sếp cắt ra mẩu nào để hãm uống. Riêng sừng tê giác thì anh không dám màng, nghe đâu nó ngang với con Toyota đời mới chứ chẳng chơi. Anh cũng đã nghĩ tới cây cảnh, nhưng khổ nỗi sân nhà sếp đầy mai chiếu thủy, tùng la hán, sanh si, lộc vừng với đủ các thế kim kê độc lập, phụ tử tương tùy, nghênh phong, thác đổ... Mới đây được người bạn tư vấn, anh bèn đi tìm hiểu về loại quà tặng sang trọng khác. Đó là những cây bút có ngòi bằng vàng 18k, được chạm khắc tinh xảo. Nhưng xem ra chúng khá chát, bút của hãng Parker ngòi vàng thân làm bằng ngọc trai có giá 18 triệu. Loại cao cấp hơn có đính kim cương, vỏ chạm khắc công phu thì lên tới 80 triệu. Ấy vậy mà đây vẫn chưa phải là cái giá khủng nhất. Bộ sưu tập 4 cây theo mệnh Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ đậm tính nghệ thuật của hãng Waterman còn được hét tới 1 tỉ bạc. Bởi thế anh P. và những người cùng hoàn cảnh vẫn đang đau đầu với con ngựa năm tới.
Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận