![]() |
Tôi là một tay tiết kiệm bậc nhất thiên hạ. Sau nhiều năm xem khí tượng cuộc sống, kết hợp với những nguyên tắc cơ bản trong Dịch lý phương Đông, chỉ tha thiết giúp đời chứ không màng danh lợi, tôi xin hiến kế cho bà con như vầy: Chúng ta khỏi cần coi ngày gì hết ráo, cứ theo gương các vị cán bộ nhà nước mà làm thì mọi chuyện đều kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công.
Ngày nay, những người tin vào các vị thầy bói, chiêm tinh gia và nhà phong thủy nhất là các lãnh đạo cơ quan. Một vị tổng giám đốc mới về nhậm chức trong một tổng công ty, kế thừa sự nghiệp vị tổng cũ vừa đi… nhà mát, dứt khoát đổi phòng làm việc của mình sang một phòng khác vì cương quyết không ngồi phòng cũ (mà vị tiền nhiệm từng ngồi). Máy lạnh, tủ lạnh, bàn ghế, máy tính còn mới, ông cũng cho thay luôn. Ông thầy coi phong thủy là người đầu tiên bước vào căn phòng ấy. Thôi thì bình bông phải để chỗ nào, ghế ngồi cách vách mấy mét, phòng hội ý đặt bao nhiêu ghế, nhất nhất đều được tuân thủ triệt để.
Bạn đi làm trong cơ quan nhà nước, vợ bạn ở nhà muốn khai trương cửa hàng tạp hóa buôn bán chút đỉnh? Bạn muốn sửa lại cái cổng căn nhà mình? Bạn muốn xây thêm cái phòng nhỏ cho con có chỗ riêng học hành, nghỉ ngơi? Bạn định ngày mua chiếc xe gắn máy cho con đi học? Tất cả những điều ấy làm bạn thắc mắc, không biết ngày nào là tốt, là hạp. Xin bạn đừng đem tiền chạy đến nhờ thầy bói hay chiêm tinh gia coi giúp. Bạn hãy… rình các cơ quan nhà nước mà làm theo để tiết kiệm tiền bạc cho gia đình.
Này nhé, lãnh đạo các cơ quan nhà nước, các vị thư ký công đoàn còn sống tâm linh gấp cả trăm lần bạn. Trước khi làm việc gì, họ đều coi ngày, coi giờ kỹ lắm và toàn là coi thầy xịn không hà. Thầy bói, chiêm tinh gia hay nhà phong thủy cũng có cấp bậc đàng hoàng, từ bậc 1 đến bậc 10. Tất nhiên những người coi ngày giờ cho cơ quan nhà nước là những người bậc cao. Họ coi không thể trật được. Ngày giờ họ chọn toàn là ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo. Cho nên hễ thấy cơ quan nhà nước làm thì các bạn cứ yên tâm mà làm theo.
Khởi công xây dựng một trụ sở mới, khởi công một đoạn đường cao tốc, sửa lại một cây cầu cũ, mua một công xa mới cho cơ quan, đập một phần cơ quan để xây lại lớn hơn… đều được lãnh đạo cơ quan nhà nước coi ngày coi giờ. Ngày giờ ấy được cài vào trong cái gọi là kế hoạch. Ngày được chọn là ngày hoàng đạo, giờ được chọn cũng là giờ hoàng đạo. Vậy thì bạn đi coi ngày giờ làm gì nữa, cứ rình theo đó mà làm y chang cho nhà mình thì mọi chuyện đều hanh thông.
Làm sao để rình cho ra ngày ấy? Nếu bạn là công chức, nhân viên trong cơ quan, bạn phải biết và nắm vững kế hoạch khởi công, khai trương, làm mới. Khi bạn thấy thư ký công đoàn lên danh sách khách mời, phân công người in thiệp thì bạn phải hiểu ngay cát nhật hoàng đạo là ngày nào. Từ chuyện này, bạn suy ra chuyện kia. Thí dụ ngày công ty kia khởi công làm con đường, huyện nọ khởi công xây tòa án thì ngày đó gieo cấy, trồng trọt, làm nhà, sửa cổng, họp bạn, đám hỏi, đám cưới, xem mắt con dâu, khai trương cửa tiệm… đều tốt. Có người rình khi nào thư ký công đoàn mua hương hoa, trà quả về… cúng trong cơ quan là họ bắt chước cúng theo ở nhà; hễ công đoàn cúng sáng thì họ cúng trưa.
Nhân dân còn dễ rình hơn. Cứ đọc báo, nghe đài trong tỉnh là biết ngày tốt. Thông thường, báo đài loan tin trước vài ngày, cho biết ngày nào khởi công làm cầu, làm đường cao tốc, nâng cấp nhà truyền thống. Nhân dân cứ vậy làm theo; nếu nhà nước làm buổi sáng thì mình làm chiều.
Cứ vậy chúng ta sống và… cúng kiến, chọn ngày theo gương cơ quan nhà nước. Làm gì mà phải đi coi bói riêng cho tốn kém thời gian và tiền bạc? Các bạn nên… photocopy và dán bài báo này lên vách, cho con cháu chúng ta cùng biết và làm theo nhé.
Tuổi Trẻ Cười số 494 ra ngày 1/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận