Cụ già 83 tuổi tự tử

QUỐC NGỌC
QUỐC NGỌC

TT - Ngày 27-3, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) tiếp nhận bệnh nhân Huỳnh Hữu Thành (thường gọi bác Bảo, 83 tuổi, ngụ đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trong tình trạng bụng bị đâm thủng. Khi đến bệnh viện, con dao vẫn còn nằm trong ổ bụng ông Thành.

Read this on Tuoitrenews.vn

Theo ông Huỳnh Quốc Phong, con trai ông Thành, nguyên nhân khiến ông tự dùng dao đâm vào bụng là do ông quá phẫn uất khi thấy hàng xóm nâng mặt đường. Nền và mái nhà ông Thành hiện đã quá thấp so với mặt đường. Trời mưa, nhà ông thường bị ngập nước.

Ông Thành cho rằng nếu bây giờ tiếp tục nâng mặt đường lên 40cm như dự kiến của người dân xung quanh nữa thì nhà ông ngập nặng hơn. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan - tổ trưởng tổ 41, khu phố 4 - cũng xác nhận có mâu thuẫn trong việc làm đường giữa ông Thành và các nhà xung quanh.

Khi họp tổ dân phố, ông Thành chỉ đồng ý cho một số nhà thi công với điều kiện nhà ông không bị ngập nước. Sáng 27-3, khi một nhà dân nâng nền nhà thì ông Thành đâm dao vào bụng.

BS Huỳnh Văn Bình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết ông Thành đâm thủng thành bụng nhưng không có tổn thương ruột và các cơ quan nội tạng khác. Sau khi được phẫu thuật, các chỉ số sức khỏe của ông tương đối ổn định.

Một bạn đọc ở TP Biên Hòa, Đồng Nai phản ảnh tại điểm giao nhau giữa đường nội thành Phạm Văn Thuận (quốc lộ 15) và đường sắt xuất hiện nhiều ổ gà lớn, người đi xe máy thường xuyên bị té rất nguy hiểm.

Tại địa điểm trên, chúng tôi ghi nhận có ít nhất bốn ổ gà lớn xuất hiện bên đường ray (ảnh). Những ổ gà này sâu tạo thành gờ lớn so với mặt đường, đường sắt và đường bộ cắt chéo nhau nên người đi đường rất khó tránh.

Ông Trần Ngọc Sơn, hành nghề xe ôm ở đoạn đường này, cho biết đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra, đặc biệt khi trời mưa nước chảy lênh láng nên người đi đường không thấy và đã xảy ra rất nhiều vụ té xe.

Đường hư hỏng vì nước thải. “Đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM bị xuống cấp trầm trọng vì nước thải thường xuyên tràn lên mặt đường khiến xe cộ lưu thông qua lại rất khó khăn”, một bạn đọc phản ảnh.

Tại hiện trường, đoạn đường trước số nhà 117, 119 xuất hiện ổ gà dày đặc, đường dằn xóc rất khó lưu thông. Nước thải từ miệng cống hai bên đường trào lên bốc mùi hôi thối. Mỗi lần xe tải chạy ngang đoạn đường này, nước dơ lại văng vào nhà người dân làm ảnh hưởng tới việc buôn bán, sinh hoạt của họ. Điều đáng nói là trên tuyến đường này, hệ thống thoát nước hầu như không còn hoạt động được. Nước thải lênh láng trên mặt đường từ nhiều tháng qua nên đường nhanh chóng bị xuống cấp.

XSt9FNAA.jpgPhóng to
Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà - Ảnh: M.TRƯỜNG

Trước đó, ông Đỗ Xuân Chí - thanh tra xây dựng P.2, Q.Tân Bình - cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nạo vét và khơi thông những đoạn cống bị tắc để hạn chế nước cống tràn lên mặt đường.

Về lâu dài, ông Chí cho biết sẽ lắp đặt hệ thống cống thoát nước phi 400 trên đoạn đường nói trên. Nhưng cho tới thời điểm này, tình trạng nước thải tràn lên mặt đường vẫn chưa được giải quyết nên mặt đường đã bị bong tróc, hư hỏng.

Đường dân sinh xuống cấp nhiều năm. Một bạn đọc ở P.12, TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) phản ảnh đường Phước Thắng (thuộc khu phố 5, đoạn nối từ đường ven biển đến nhà thờ Hải Đăng) đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nay mà chưa được nâng cấp, sửa chữa...

Tại đoạn đường này (dài khoảng 1km) chúng tôi thấy mặt đường không còn nhựa, chỉ toàn ổ gà, đá lởm chởm, xe cộ đi lại khó khăn. Người dân ở hai bên đường cho biết mùa hè đường đầy bụi, mùa mưa sình lầy.

Ông Huỳnh Tấn Dũng, phó chủ tịch UBND P.12 (TP Vũng Tàu), cho biết con đường này xuống cấp đã 4-5 năm. Phường đã nhiều lần kiến nghị cấp trên, ngành chức năng sửa chữa, nâng cấp nhưng đến nay vẫn chưa được tiến hành.

QUỐC NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất