20/02/2012 01:10 GMT+7

Công Vinh tỏa sáng

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TT - Sau 512 phút tịt ngòi, Công Vinh đã tỏa sáng trong trận CLB bóng đá Hà Nội tiếp TĐCS Đồng Tháp trên sân nhà. Với cú đá phạt trực tiếp sở trường, Công Vinh ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội nhà (Felix mở tỉ số 1-0 cho Đồng Tháp).

ALcGGgGB.jpgPhóng to

Công Vinh với niềm vui sau lúc dó được bàn thắng đầu tiên ở Super League - Ảnh: Dương Minh

Và cũng chính anh tung ra đường chuyền như dọn cỗ cho Timothy tâng bóng qua đầu thủ môn Bửu Ngọc, ấn định chiến thắng 2-1 giúp Hà Nội khép lại chuỗi trận toàn thua.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa hai người anh em cùng chung một ông bầu là SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T trên sân Chi Lăng diễn ra với nhiều pha va chạm cứng rắn. Trận đấu nhiều lần bị ngắt quãng bởi lỗi 12 và trọng tài Thanh Nghĩa phải rút ra tới sáu thẻ vàng (4 cho Hà Nội T&T).

Sau 45 phút đầu tiên chơi áp đảo và bỏ lỡ tới ba cơ hội ngon ăn, sức ép của SHB Đà Nẵng rồi cũng làm nên chuyện vào phút 60: Merlo đi bóng như cơn lốc từ giữa sân rồi đẩy ra cánh phải cho Hùng Sơn sút bật tay thủ môn Hồng Sơn, đúng lúc Niko tràn xuống đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số 1-0. Gần 20 phút sau, Minh Phương đá phạt chuẩn xác cho Merlo bật cao hơn hàng thủ đội khách đánh đầu tung lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho thầy trò Lê Huỳnh Đức.

Chơi trên sân Lạch Tray của V.Hải Phòng, nhiều cầu thủ K.Khánh Hòa lại đánh mất sự tỉnh táo khiến đội nhà phải trả giá. Phút 25, Đức Thắng có pha tâng bóng khéo léo qua đầu thủ môn Hoàng Tuấn đưa V.Hải Phòng vượt lên dẫn trước 1-0. Sau bàn thua, nhiều cầu thủ đội khách chơi khá cứng rắn và hậu quả là trung vệ kỳ cựu Đào Văn Phong bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 32. Tám phút sau đó, đến lượt tay săn bàn Agostino bị đuổi khỏi sân sau hành vi cố tình đánh nguội hậu vệ V.Hải Phòng.

Chỉ còn 9 cầu thủ ngay trong hiệp một, việc K.Khánh Hòa bại trận là điều được dự báo. Ba phút trước khi rời sân nghỉ giải lao, Fagan nhân đôi khoảng cách lên 2-0 cho V.Hải Phòng. Kém hẳn đội chủ nhà về quân số, nhưng K.Khánh Hòa cũng lóe lên hi vọng mong manh khi Tấn Tài có đường chuyền đẹp cho Văn Tân gỡ 1-2.

Càng về cuối trận, K.Khánh Hòa càng bị ép sân để rồi Fagan lần thứ nhì lập công, ấn định chiến thắng 3-1 cho chủ nhà.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên