11/11/2012 03:01 GMT+7

Công trình "cúng cụ"

ĐỐC TỜ KHOAI
ĐỐC TỜ KHOAI

TTC - Với yêu cầu bằng mọi giá phải hoàn thành đúng dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, một số công trình khủng ở thủ đô đã phải thi công rất gấp rút.

Hậu quả của sự đẻ non khiến các công trình không đáp ứng được yêu cầu sử dụng và bị xuống cấp nhanh chóng. Điển hình là Bảo tàng Hà Nội, tốn 2.300 tỉ đồng nhưng chỉ được cái vỏ hoành tráng, còn bên trong rỗng ruột hiện vật. Chỉ có nước mưa (do thấm dột) là phong phú.

Tương tự, công viên Hòa Bình (tốn 300 tỉ) cũng rất ít người ghé thăm. Một phần do các hạng mục xuống cấp, trông rất nhếch nhác, mặt khác do hàng quán lộn xộn, có nhiều phần tử bất hảo tụ tập, gây mất an ninh trật tự. Nghĩ mà buồn, mới có hai năm, chưa chi các công trình này đã muốn đi theo các cụ!

Đi chỗ khác chơi

Cả doanh nghiệp du lịch lẫn khách tham quan đều sửng sốt trước việc tỉnh Quảng Ninh bỗng dưng tăng gấp đôi giá tàu đưa khách tham quan vịnh Hạ Long. Đau nhất là các doanh nghiệp đã ký hợp đồng từ trước với khách, phen này phải xính vính với chuyện bù lỗ. Năm ngoái, lúc vịnh Hạ Long vừa lọt vào top 7 kỳ quan thế giới mới thì tỉnh cũng đã làm người hâm mộ sửng sốt khi tăng giá vé gấp đôi. Trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng, du khách phải cân nhắc đồng tiền mà tỉnh cứ bơm quá lên mãi thì khác nào đuổi khách “đi chỗ khác chơi”.

Đưa nhau lên thớt

Hiện nay lượng đường tồn kho ở VN lên đến 749.000 tấn. Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn đề nghị Bộ Công thương cấp quota nhập khẩu 388.855 tấn đường. Được biết, ngoài lượng đường nhập lậu (khoảng 350.000tấn/năm) thì năm nào Bộ Công thương cũng cấp quota nhập khẩu đường với số lượng lớn, cho dù đường nội đang tồn nhiều. Do đường nhập rẻ, dễ kiếm lời nên các doanh nghiệp sẵn sàng đưa các nhà máy đường trong nước lên thớt.

L569a5zD.jpgPhóng to

Báo Đời sống & pháp luật số 45-2012 với tiêu đề bài báo Chuyện tình lận đận sau ánh hào quang viết về sự tàn phai sắc đẹp vì giải phẩu thầm mỹ của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng, báo này đã đăng ảnh của nghệ sĩ TTH ngay trang 1 để câu khách.

Điều làm người đọc đau lòng và bất nhẫn khi tờ báo của cơ quan trung ương Hội Luật gia VN lại dùng tấm ảnh chụp lúc gương mặt của bà bị biến dạng để… đối chứng.

Có cần phải trưng nỗi đau của người khác để tăng số lượng người đọc không?

ĐỐC TỜ KHOAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên