Camera nội bộ
Thấy tôi gãi đầu, mặt bí xị, sếp thương tình đến vỗ vai động viên: “Cậu mới vào làm được gần 1 năm nên chưa có kinh nghiệm, nghe này: Nay tổng kết 15 năm thì chắc chắn đã có tổng kết 10 năm; báo cáo nghị quyết 10 năm chắc chắn có báo cáo nghị quyết 5 năm; sơ kết 2 năm thi đua đương nhiên đã có sơ kết 1 năm trước đó...
Cậu cứ lấy các bài phát biểu những năm trước ấy, cái gì làm mới thì thêm vào, cái gì cũ kỹ thì loại bỏ, cái gì mới phát sinh thì đề xuất. Nên nhớ thế kỷ 21 rồi, “phải chỉ đạo quyết liệt” trong mỗi bài phát biểu của tôi nghe”. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
“Chân lý là ý thủ trưởng!”, theo lời sếp, tôi mở hộp thư lưu trữ “các bài phát biểu của sếp” thì hỡi ôi, cả một kho tàng. Theo hướng “chỉ đạo” của sếp, sau một ngày “cắt dán”, 15 bài phát biểu của sếp đã xong, tôi chuyển cho sếp.
Cuối ngày, sếp gọi tôi lên phòng tươi cười bảo: “Đấy, tôi chọn người đâu có lầm, lên làm trợ lý cho tôi khỏe chưa! Cuối năm này tôi sẽ nâng bậc lương cậu trước niên hạn, các bài phát biểu cậu làm đầy sáng tạo và đúng chủ đề, nội dung. Tôi rất ưng ý”.
Rời phòng sếp mà tôi run cả người, không tin vào tai mình, nghĩ cũng thông cảm cho sếp và tôi vì với một tuần mà phải “sáng tác” 15 bài phát biểu cộng lịch họp dày đặc như thế biết làm sao!? Tôi thầm cảm ơn thời đại Internet có đầy đủ mọi thứ thông tin cho tôi cập nhật để hoàn thành mọi bài phát biểu cho sếp.
THIÊNG KÝ RƯ (Bình Định)
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận