"Công nghệ" chỉ đạo

VĂN PHẠM (Bình Định)
VĂN PHẠM (Bình Định)

TTC - Vì thường dự các cuộc đại hội, hội nghị ở cơ sở, tôi được dịp “ngó nghiêng” lãnh đạo cấp trên về dự nên rất nể cái khoản phát biểu ý kiến.

Thường, các vị “ngâm cứu” bản báo cáo tổng kết, lắng nghe ý kiến bàn bạc, thảo luận của đại biểu cơ sở, vắn tắt gạch đầu dòng các ý chính; khi phát biểu chỉ đạo, chỉ việc liếc vào dấu gạch. do trực tiếp “bung” ra nội dung chỉ đạo nên đương nhiên không thể tránh khỏi vài sự vấp váp, ngọng nghịu, thế là xuất hiện “công nghệ chỉ đạo”. Nói có sách, mách lẻo có chứng: Các đại hội diễn ra chưa đầy 1 buổi, thời gian bàn bạc, thảo luận không hơn 1 tiếng đồng hồ, ấy mà khi được trịnh trọng giới thiệu lên phát biểu chỉ đạo, sếp trên rinh theo cả 4 - 5 tờ giấy A4 đầy nhóc chữ, chữ nào chữ nấy tròn trịa dễ thương, hàng họ thẳng tắp, chỉnh tề, đọc... ro ro!

Thì ra “ý kiến chỉ đạo”... viết sẵn từ đời nào, vấn đề ở chỗ sếp “khéo léo” điền các con số chỉ tiêu vào mấy chỗ trống cho khớp với bản báo cáo của cơ sở, chỉnh sửa thêm thắt vài ý cho phù hợp, cốt để mọi người thấy sếp thật là siêu.

Công nghệ thời nay có khác!

1AqWiUnX.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 467 ra ngày 1/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

VĂN PHẠM (Bình Định)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất