- Thế kết quả tốt đẹp chứ?
- Lúc cải ra hoa, nảy ngồng, đang chờ kết hạt thì công ty nọ lại bỏ đi mất tăm mất tích.
- Thế số diện tích cây cải đó giải quyết ra sao?
- Thì đang lúc thời tiết không thuận lợi, rau cỏ thiếu thốn, người ta đem cắt ngồng cải mang ra chợ bán thu được khối tiền, vì lúc đó rau gì cũng rất đắt.
- Thế trên hợp tác xã họ nói gì?
- Họ bảo là nhờ sáng kiến trồng cây cải vụ đông với sự chỉ đạo sát sao của họ nên các xã viên mới có ngồng cải để bán, thu được một số tiền kha khá như thế.
Tuổi Trẻ Cười số 473 ra ngày 1/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận