26/02/2013 04:30 GMT+7

Công chức bói Kiều

MR  KEN (TP.HCM)
MR  KEN (TP.HCM)

TTC - Đầu năm, nhiều công chức nhà ta có thói quen tìm “thầy” để xem đường “quan lộ”. Năm nay các vị khỏi cần đi đâu xa, cứ lên mạng mở truyện Kiều ra mà... úm ba la...

● Trăm năm trong cõi người taChữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Có nghĩa là sắp đến đợt giảm biên chế hoặc đề bạt, cần cẩn thận với thằng Y phòng Nhân sự, con Z phòng Hành chính, chúng nó chuyên soi bằng cấp, mà bằng cấp của mình toàn là loại “sợ ánh sáng”!

● Ngày xuân con én đưa thoi,Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.

Quẻ này nhắc nhở đừng thấy lão trưởng phòng sắp nghỉ hưu (gần 60 tuổi) mà coi thường quà cáp, tết nhất.

● Bóng tà như giục cơn buồnKhách đà lên ngựa, người còn nghé theo.

Bốn giờ chiều rồi, kiếm cớ chuồn thôi, nhìn anh em đi nhậu mà bồn chồn quá.

● Hai bên ý hợp tâm đầuKhi thân chẳng lọ là cầu mới thân!

Sắp có đồng nghiệp mới chuyển về phòng rất vui tính, có thể tám chuyện cả ngày mà không chán.

● Tiệc bày thưởng tướng khao binhOm thòm trống trận, rập rình nhạc quânCơ quan sắp có liên hoan cuối năm...

(Vì TTC chỉ cho đất đủ… trải cái chiếu, nên tui chỉ giới thiệu một số câu giải. Nếu ai có nhu cầu biết thêm cứ liên hệ tui, ở TTC).

9df0uk5Q.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 470 ra ngày 15/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MR  KEN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: công chức Kiều