Đồng thời, PC45 đã ra thông báo truy tìm nghi can này để phục vụ công tác điều tra.
Va quẹt xe, một người bị đâm chết
Trước đó, khoảng 20g ngày 7-8-2013, anh Lê Minh Đạt cùng với anh rể là Lý Hồng Ân đi ăn uống tại ngã ba 3 Tháng 2 - Ngô Quyền (Q.10). Đến khoảng nửa đêm, cả hai chạy xe máy về nhà. Khi đến đường Lý Thường Kiệt, anh Đạt băng qua đường thì xảy ra va quẹt xe với một người đàn ông (nghi can Huỳnh Tòng Vương) đi xe Citi chạy ngược chiều làm anh Đạt té ngã.
Hai bên cự cãi ít phút thì nghi can kia bỏ đi về hướng đường Nguyễn Tiểu La thuộc địa bàn P.8, Q.10. Anh Đạt dựng xe dậy và đuổi theo. Thấy vậy, anh Ân cũng chạy xe theo anh Đạt để can ngăn.
Khi tới hẻm 272 Nguyễn Tiểu La, anh Ân thấy anh Đạt đứng dưới đường hai tay ôm bụng nên hỏi: “Em bị sao vậy Đạt?”. Anh Đạt trả lời: “Em bị đâm rồi” và ngã xuống đường. Anh Ân nhìn vào hẻm 272 thì thấy một người đàn ông nói vọng ra: “Tao đâm cho mày chết luôn!” rồi bỏ chạy vào trong con hẻm.
Sau đó anh Ân đưa anh Đạt đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận