![]() |
| Thượng sĩ Phùng Hoài Nam cho Nhung ăn mì sau gần một ngày bé không chịu ăn gì |
[VIDEO id="1491454538558" thumb="//static.tuoitre.vn/tto/i/s626/2017/04/06/1-1491454369.jpg" alt="Bé Xa Thị Nhung đang được lưc lượng công an chăm sóc - Thực hiện: Nguyễn Khánh "]//static.tuoitre.vn/tto/r/2017/04/06/sequence-01-1491454705.mp4[/VIDEO]
Bé gái tên Xa Thị Nhung, người dân tộc Mường, 10 tuổi, quê tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Nhung được cô đưa đến Đền Hùng chơi vào chiều 5-4, tuy nhiên do bị đám đông chèn ép, Nhung đã bị thất lạc với người thân.
“Chúng tôi phát hiện Nhung và đưa bé lên chốt của lực lượng chức năng tại cổng Đền Hùng, cháu bé khóc nhiều và rất hoảng loạn, cả đêm cháu chỉ ăn một chút thức ăn và thức trắng đêm. Anh em vừa làm nhiệm vụ, vừa phải thay nhau túc trực để trông nom cháu vì trong đêm tối lại đông người, tiềm ẩn nhiều rủi ro” - thượng sĩ Phùng Hoài Nam, Phòng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Phú Thọ nói.
“Đến sáng 6-4, lượng người đổ về Đền Hùng mỗi lúc một quá tải, bé Nhung khóc nhiều và không chịu ăn uống, chúng tôi một mặt dùng các biện pháp nghiệp vụ để liên hệ với gia đình và người thân qua công an huyện Tân Sơn và xã Kim Thượng, mặt khác lại phải dỗ dành cho cháu ăn và giúp tinh thần cháu ổn định hơn” - thượng sĩ Nam chia sẻ thêm.
Nhờ sự động viên của các chiến sĩ công an đóng tại chốt, bé Nhung đã ăn được một chút mì và tinh thần đã ổn định hơn. Đến 10h sáng 6-4, hai cán bộ công an xã Kim Thượng và người thân đã đến đưa bé Nhung về với gia đình.
![]() |
| Thượng sĩ Nam an ủi động viên bé Nhung |
![]() |
| Bé Nhung khóc nhiều và lo lắng do chưa được gặp lại người thân. Trong ảnh: thượng sĩ Nam mang cho bé Nhung một ít xúc xích |
![]() |
| Một cán bộ công an cho biết bé Nhung bị lạc mất người cô từ chiều 5-4, bố mẹ của Nhung đi làm ăn xa nên việc liên hệ với người nhà của Nhung phải thông qua công an huyện Tân Sơn và xã Kim Thượng |
![]() |
| Trung úy Đỗ Trung Kiên an ủi Nhung bằng cách cho bé chơi trò chơi trên điện thoại |





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận