
Anh tài Tự Long, Soobin, Cường Seven đọ giọng trong Trống cơm - Ảnh: T.T.D.
Sau hơn nửa năm, concert Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức trở lại với TP.HCM, đưa người hâm mộ một lần nữa quay về mùa hè rực rỡ năm 2024 cùng các anh tài.
Tối 22-3, concert 3 Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức diễn ra. Đây là lần đầu tiên 33 anh tài hội ngộ đầy đủ trong cùng một đêm nhạc.
Từ 18h, hầu hết khán giả đã hoàn tất thủ tục check-in, nhận vòng tay và vào khu vực sân khấu. Ngoài những chiếc banner ủng hộ các anh tài, trên tay các "Gai con" đều cầm một chiếc gậy cổ vũ, cùng nhau tạo nên một biển lightstick đỏ rực, nhuộm sáng cả khán đài.

Các bạn trẻ háo hức trong đêm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai - Ảnh: T.T.D.
Sống lại mùa hè rực rỡ
Concert 3 Anh trai vượt ngàn chông gai mở màn bằng Hỏa ca - ca khúc chủ đề của chương trình - với sự hòa giọng của 33 anh tài.
Dù chỉ mới tiết mục đầu tiên, các anh tài đều "bung" hết tất cả kỹ năng, đốt cháy bầu không khí. Ở dưới sân khấu, khán giả hò reo cổ vũ, hào hứng hát theo cả bài.

33 anh tài mở màn bằng ca khúc chủ đề của chương trình: Hoả ca - Ảnh: T.T.D.
Chứng kiến sự sung sức của các "Gai con", NSND Tự Long trầm trồ: "Mọi người làm chúng tôi dần nóng lên rồi đấy. Cảm ơn khán giả vì thương chúng tôi mà ở lại, phần còn lại là hãy quẩy tưng bừng", đồng thời, hứa hẹn đêm concert 3 sẽ mang tiêu chí "thủng nóc, tung trần, bay trời đất".
Được ví như chuyến tàu du lịch Bắc - Nam, thông qua âm nhạc, các anh tài khéo léo đưa khán giả đi qua nhiều vùng văn hóa đặc trưng, đậm đà bản sắc dân tộc.
Hành trình này bắt đầu với những màn giao duyên tinh tế của Trống cơm, Thuận nước đẩy thuyền và điệu dân ca quan họ Bắc Ninh da diết trong Đào liễu.

Nghệ sĩ Thu Huyền và nhóm Anh trai nhà Trẻ cùng hòa ca bài Đào liễu - Ảnh: T.T.D.
Là một trong hai khách mời tại concert 3 Anh trai vượt ngàn chông gai, NSND Thu Huyền bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu gặp mặt các "Gai con" tại TP.HCM, đồng thời xin lỗi vì "lỡ hẹn" đêm concert 1.
"Trước khi đến đây, Huyền rất hồi hộp, không biết khán giả TP.HCM sẽ đón nhận tiết mục này như thế nào.
Huyền rất xúc động vì thấy nghệ thuật chèo, cải lương, ca Huế, quan họ Bắc Ninh đã có mặt tại sân khấu lớn này và được rất nhiều người yêu mến" - NSND Thu Huyền chia sẻ.
Tiếp đó, người hâm mộ đến miền đất nghĩa tình Nam Bộ, lắng nghe câu vọng cổ đầy day dứt trong Dạ cổ hoài lang khiến bao trái tim không khỏi bồi hồi.
Chuyến tàu âm nhạc tiếp tục đưa khán giả đến miền Trung qua màn tái hiện đầy cảm xúc của Mưa trên phố Huế, đánh dấu lần đầu tiên nhà Chín Muồi đầy đủ thành viên trong tiết mục này. Cuối cùng, ngược lên Tây Bắc với Chiếc khăn piêu.

Nghệ sĩ Hữu Quốc, ca sĩ Bằng Kiều cùng hát vọng cổ bài Dạ cổ hoài lang - Ảnh: T.T.D.
Đêm concert 3 cũng khiến người hâm mộ sống lại mùa hè rực rỡ năm 2024 khi 33 anh tài lần lượt tái hiện màn solo từng đem đến chương trình và phần trình diễn nhóm đầu tiên trong công diễn 1 như Giá như, Quên lối về, Nước hoa, Em nhà ở đâu thế, Đón bình minh, Tình đất...
"Những tập phát sóng đầu tiên, Anh trai vượt ngàn chông gai chỉ ghi nhận lượng người xem ít ỏi nhưng sau 4 tuần, điều đó đã thay đổi.
Đó là nhờ chúng tôi có các khán giả tuyệt vời như các bạn, để rồi cùng nhau tạo ra một mùa hè rực rỡ, một mùa hè kéo dài đến một năm và có thể sẽ kéo dài mãi mãi trong tâm trí và ký ức của tất cả chúng ta" - anh tài Thành Trung khẳng định.

Phần song tấu cello và guitar giữa host Anh Tuấn, Bằng Kiều và các anh trai - Ảnh: T.T.D.
Đặc biệt, MC Anh Tuấn bất ngờ trở lại với sở trường chơi đàn cello song tấu với Bằng Kiều trong "thánh ca" Dẫu có lỗi lầm. Người hâm mộ tấm tắc khen ngợi, nói rằng anh là "anh tài thứ 34" của chương trình.
Anh trai vượt ngàn chông gai cũng không thiếu các ca khúc để các "Gai con" phải "quẩy" hết mình. Đó là màn trình diễn đầy sôi động trong Superstar, Tình yêu ngủ quên, Let me feel your love tonight, Có không giữ mất đừng tìm, 12h03, Quá là trôi...
Hết "quẩy", chương trình còn làm khán giả rơm rớm nước mắt với Mẹ yêu con, Bao tiền một mớ bình yên, Thu hoài, Chuyện nhà bé thôi con đừng về...
Anh trai vượt ngàn chông gai tạo nên kỷ lục với Việt phục
Nối tiếp niềm vui, cũng trong đêm concert 3, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức xác lập kỷ lục Guinness thế giới với danh hiệu "Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất".

Ông Kazu (đại diện kỷ lục Guinness thế giới) có mặt chứng kiến để xác lập kỷ lục số người mặc trang phục dân tộc vào sáng 22-3 - Ảnh: T.T.D.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai nhận kỷ lục Guinness - Ảnh: T.T.D.
Theo MC Anh Tuấn, trang phục truyền thống không chỉ gìn giữ bởi thế hệ đi trước mà đã được các bạn trẻ tiếp nhận theo cách riêng của mình.
Với sức trẻ, sự sáng tạo và tình yêu sâu sắc với quê hương, đất nước, thế hệ trẻ ngày nay không chỉ bảo tồn mà còn lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam ra khắp thế giới.
Các bạn trẻ trong trang phục truyền thống, hòa giọng cùng các anh tài ở tiết mục Một vòng Việt Nam - Video: T.T.D.
Trước khi công bố kết quả, toàn bộ khán giả diện Việt phục tại chương trình bất ngờ được mời lên sân khấu, cùng tạo nên một bức tranh sống động và rực rỡ sắc màu.
Lúc này, bài hát Một vòng Việt Nam với sự thể hiện của các anh tài cất lên, hòa cùng tiếng hò reo "Tôi yêu Việt Nam", "Việt Nam vô địch" từ người hâm mộ.
Trong sự hồi hộp của tất cả mọi người, ông Kazu - trọng tài quốc tế kỷ lục Guinness - công bố sự kiện ghi nhận có hơn 5.000 khán giả cùng xác lập kỷ lục "con đường Guinness thế giới".
Concert 3 Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại với những giây phút lắng đọng của Dòng thời gian, Nếu một mai ta bay lên trời.

Đêm concert 3 Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại sau 5 tiếng "cháy" hết mình cùng người hâm mộ - Ảnh: T.T.D.
Có những nụ cười mãn nguyện khi được "cháy" hết mình cùng 33 anh tài suốt 5 tiếng, cũng có giọt nước mắt chực tràn khi một đêm concert nữa kết thúc.
Giữa giai điệu rực lửa của Hỏa ca, các anh tài gửi lời tri ân đến người hâm mộ: "Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn vì đã ở đây. Chúng tôi yêu tất cả mọi người".
Một số hình ảnh đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai:

Nhóm anh tài hát trên thang nâng bài Let me feel your love tonight - Ảnh: T.T.D.

Các anh trai biểu diễn trong trang phục con rối bài hát Vợ người ta - Ảnh: T.T.D.

Những kẻ mộng mơ - được nhóm anh trai Sobin, Tiến Luật, Tuấn Hưng biểu diễn - Ảnh: T.T.D.

Nhóm anh trai cùng hát và vũ công Trà Mi phụ họa bài Bao nhiêu tiền một mớ bình yên - Ảnh: T.T.D.

Biển người đông nghẹt đến tham dự concert 3 Anh trai vượt ngàn chông gai - Ảnh: T.T.D.

Các anh trai nhà Xương Rồng hát Áo mùa đông - Ảnh: T.T.D.

Mưa trên phố Huế - ca khúc đánh dấu lần đầu tiên nhà Chín Muồi đầy đủ thành viên trong tiết mục này - Ảnh: T.T.D.

Phần trình diễn Mẹ yêu con khiến nhiều người rơm rớm nước mắt - Anh: T.T.D.

Toàn thể ca sĩ diễn viên cùng hòa ca bài Một vòng Việt Nam - Ảnh: T.T.D.

Nhóm Huyền thoại: Tuấn Hưng, Bằng Kiều, Tự Long và Hồng Sơn biểu diễn mashup Quê hương tuổi thơ tôi & Nếu có yêu tôi - Ảnh: T.T.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận