Con vật đáng sợ?

LƯƠNG THỊ KIM THOA (Hà Nội)
LƯƠNG THỊ KIM THOA (Hà Nội)

TTC - Cọp và gà cùng sư tử tán gẫu. Cọp và sư tử:

- Chúng tao mà gầm lên thì cả khu rừng lẫn sa mạc đều rung chuyển.

Gà nhỏ nhẹ:

- Tôi chỉ cần ho lên một tiếng là cả thế giới sợ xanh mặt vì... bệnh cúm gà.

HAlR8okb.jpgPhóng to

P.V.BƯỞI (Vĩnh Long)

Hóa giải xung khắc

- Tôi đi coi bói, thầy phán vợ chồng mình khắc mệnh nên suốt đời cãi nhau.

- Thầy có bày cho cách hóa giải xung khắc không?

- Có. Thầy bảo sắm xôi thịt, hoa quả, trầu cau, chè thuốc, rượu bia, mỗi thứ 7 lễ tiến cho 7 nơi là hóa giải ngay.

- Thế thì chỉ cần mỗi ngày bà sắm một lễ rượu tiến cho... tôi là hết cãi nhau, cần chi thầy.

HUYỀN TRANG (Ninh Bình)

Né giỏi

Chồng là cán bộ đầu ngành về nhà hỏi vợ:

- Vừa rồi bà có xem tivi, nghe tôi trả lời chất vấn không?

- Có chứ, sao không?

- Bà thấy tôi trả lời trong cuộc họp thế nào?

- Quá hay.

- Hay như thế nào?

- Các vấn đề bức xúc, các câu hỏi hóc búa thì ông “né” rất tài!

NGUYỄN VIỆT TIẾN (Hưng Yên)

Bí quyết trẻ lâu

Hai cô giáo là bạn thân thuở thiếu thời, lâu ngày gặp nhau:

- Trời! Cậu có bí quyết gì mà vẫn trẻ trung như ngày nào?

- Bí quyết gì đâu, chủ yếu nhờ vào yếu tố tâm lý thôi.

- Cụ thể như thế nào?

- Vì tớ luôn gọi học trò bằng... bác nên lúc nào cũng ngỡ mình là trẻ con.

- Thế cậu dạy trường nào?

- Trường... tại chức.

- !!!

PHẠM VĂN SANG (Bình Ðịnh)

Lính thông tin

Một anh lính về phép, sang nhà bạn gái chơi. Bố cô gái ngồi tiếp anh lính, hỏi chuyện:

- Cậu ở bên thôn Đoài?

- Vâng ạ.

- Cậu có biết ông Hải người thôn Đông có cô cháu gái tên Thu lấy chồng bên thôn Đoài các cậu dạo này ông ấy làm ăn thế nào không?

- Dạ, cái này thì cháu không rõ ạ. Cháu chỉ biết cô Thu chứ không biết ông Hải đó ạ.

- Cậu ăn nói kiểu gì vậy?

- Dạ?

- Nãy cậu giới thiệu cậu là lính thông tin, vậy mà tôi mới hỏi một vài thông tin đơn giản như thế mà cậu không biết là sao?

ĐẬU ĐỎ (Nam Định)

“Đi một ngày đàng...”

- Các cụ ta ngày xưa nói cấm có sai:

“Đi một ngày đàng - học một sàng khôn”.

- Cậu dựa vào đâu mà nói thế?

- Thì thằng Tèo nhà cậu ở nhà có biết cái gì đâu? Thế mà đi học đại học được một tháng đã thông thạo lô đề, cờ bạc, cá độ bóng đá... món nào cũng hay.

- Trời...!!!

ĐỖ QUỐC TRUNG (Nam Định)

Lo xa

Hai đức ông chồng ngồi tán ngẫu:

Ông Hai Lúa: Bà vợ tớ rất biết tiêu tiền, ăn hôm nay chẳng biết đến ngày mai. Tiền bạc bao nhiêu vào tay bà ấy cũng hết sạch sành sanh!

Ông Bé Hùng: Còn tớ thì đang đau đầu vì bà vợ “nhìn xa trông rộng” quá!

- Sao lại đau đầu, nhìn xa trông rộng thì quá tốt rồi!

- Tốt gì? chết khổ thì có. Một lần bà ấy mua cho tớ cái quần ngắn củn và bảo là mấy năm nữa khi về già mặc vào không sợ bị dài!

-... !!!

CGs732hc.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 483 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LƯƠNG THỊ KIM THOA (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hội chợ cười

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất