Giữa đô thị phồn hoaQuen tiếng chuông vào lớpTiếng leng keng bất chợtTiếng mưa chiều còn vương…
Sau giây phút ngập ngừngNhịp từng hồi gióng giảTrống tiễn mưa mùa hạTrống đón nắng thu về
Trống ngàn năm hồn NướcTrống nặng tình nẻo quê…Lao xao bên hàng meChân chen chân ngày hội
Guốc khua giòn bến đợiCon đò mây trắng trờiDòng sông vừa tỉnh giấcMùa phù sa sinh sôi…
Tiếng trống - tiếng đời tôiMùa ấu thơ còn mãiNắng thần tiên ở lạiVới gió thu thì thầmTiếng trống trường một thuởMang nặng hồn tháng năm…
Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận