Con trẻ trả treo

BÚT BI
BÚT BI

TT - Trời ơi là trời, có một đứa con mà sao dạy khó quá...

- Lại than thở gì đầu năm học nữa phải không?

- Không. Chuyện là thế này. Tui giao 10 bài tập toán cho thằng con trai đang học lớp 6, yêu cầu phải làm xong trong 180 phút thì mới được chơi game 30 phút. Nó trả treo ra giá, bảo rằng nếu giải xong trong 180 phút thì được 30 phút chơi game, còn nếu rút ngắn thời gian xuống 150 phút thì phải có thưởng thêm 30 phút nữa...

- Ừ thì nó làm xong sớm thì thưởng một chút cũng được chứ có gì đâu.

- Thì tui cũng đồng ý thôi. Và đúng thật, đúng 150 phút là nó nộp bài và bảo là đã làm xong. Tui cũng mừng vì như vậy cũng là một cách khuyến khích, khen thưởng cho nó. Ngay lập tức, cu cậu tót vào máy vi tính chơi game ngay. Có điều, vừa mới xem qua bài giảng của nó thì tui tá hỏa vì giải sai tùm lum, làm bừa làm phứa cho xong sớm...

- Vậy thì ông rút lại quyết định thưởng, bắt làm lại cho đến khi nào đúng mới thôi.

- Vâng, tui cũng làm thế, nhưng nó trả treo bảo rằng hoàn thành sớm về thời gian là thưởng được rồi, còn đúng sai là chuyện khác...

- Thế rồi ông thua à?

- Thì nó dẫn cái chuyện báo chí chất vấn việc thưởng 180 tỉ đồng nhờ hoàn thành sớm công trình giao thông, nhưng đường thì bị lún rồi bảo rằng: Đây này, người ta cũng thưởng vì làm nhanh chứ đâu có xét chất lượng đâu!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất