08/11/2012 01:00 GMT+7

Còn trấn lột, người đi xe còn sợ

THANH AN
THANH AN

TT - 40 phản hồi bài viết “Trấn lột trên xe khách” (Tuổi Trẻ ngày 7-11) cho thấy có nhiều người từng là nạn nhân của tình trạng này.

Bạn đọc cũng đề nghị công an sớm dẹp băng nhóm trấn lột để người đi xe khách có được sự an tâm.

rW9GrGWr.jpgPhóng to
Một đối tượng trong băng nhóm trấn lột đang bán thuốc “thần dược” trên xe khách - Ảnh: H.Lộc

Thật ngang ngược

Hành động của băng nhóm trấn lột này quá trắng trợn và ngang ngược. Lực lượng chức năng ở đâu mà để dân phải chịu cảnh tức tưởi như vậy? Cần nhanh chóng dẹp băng nhóm này để người dân đi xe đò không phải cắn răng chịu cảnh bị trấn lột.

Nguyễn Ngọc Hân

Tôi là nạn nhân

Tôi từng bị trấn lột như thế, nhưng không phải mới đây mà cách đây gần 5-6 năm. Khi đó tôi cũng đã thông báo sự tình với bảo vệ bến xe, họ nói là sẽ xem xét và điều tra sự việc. Thế mà đến tận bây giờ nạn trấn lột vẫn diễn ra và người đi xe tiếp tục trở thành nạn nhân. Rõ ràng không ai quan tâm đến nỗi khổ của những người đi xe như chúng tôi.

Nguyễn Phương

Tôi không dám tố cáo

Trong một lần tôi về quê Vĩnh Long, khi xe đò 30 chỗ qua ngã tư ga, có một nhóm ba người nhảy lên xe nói là làm từ thiện. Ăn mặc rất lịch sự, một người trung niên trong nhóm nói là phát cho bà con, cô bác tờ rơi về 10 bài thuốc chữa bệnh, nào là đau bao tử lấy hột đu đủ phơi khô xay uống... để bà con về làm phước. Mỗi tờ rơi giá 2.000 đồng, có người không có tiền lẻ đưa 50.000 đồng thì hai người còn lại vẫn nhận nói là thử lòng tốt của bà con rồi sẽ trả lại. Đúng như lời đã nói, bọn chúng trả lại tiền đã mua tờ rơi. Tiếp theo hai người còn lại phát các vỉ thuốc Piromax, nói là thuốc trị khớp, mất ngủ, tăng cường sức khỏe cho người già, người bệnh... Người nào cầm vỉ thuốc đó đều bị bọn chúng nói là có lòng tốt giúp đỡ người thân, gia đình nên có dám bỏ tiền ra mua không, hứa là sẽ trả lại. Tôi học dược và đang công tác tại công ty dược nên tôi biết Piromax (ghi hoạt chất là piroxicam 20mg) là thuốc chống viêm không steroid dùng trong viêm khớp dạng thấp, đau nhức xương khớp... nên nghe những lời quảng cáo cùng cách “thử lòng tốt” của bọn chúng tôi biết là bọn lường gạt. Đang về quê cùng con nhỏ (đang ngủ trên tay), tôi cũng giả vờ ngủ gà ngủ gật, không nhận tờ rơi, không nhận thuốc. Một chị ngồi ngang hàng ghế của tôi bị bọn chúng đưa hai vỉ thuốc rồi nói là đem về cho người thân uống có tác dụng như nhân sâm... Một lúc sau bọn chúng đi lại phía chị khách đó, nói là đưa tiền cho bọn chúng rồi sẽ trả lại cho. Chị móc tiền ra trong đó có tờ 200.000 đồng là lớn nhất, bọn chúng cầm tiền trên tay, xe vừa đỗ đón khách, cả nhóm xuống xe đi mất. Trên xe hôm ấy có 3-4 người bị lừa như vậy.

Tôi biết chủ xe cũng biết những người này lừa gạt nhưng không dám ngăn họ. Tôi cũng biết họ lừa nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị hành hung. Tôi nghĩ cơ quan chức năng cần phải mạnh tay trừng trị mới dẹp được những kẻ trấn lột này.

Nguyễn Thị Phu

Tài xế cũng sợ

Cách đây mấy năm tôi thường đi xe buýt từ Chợ Lớn (TP.HCM) về Long An và đã gặp những kẻ lừa đảo như vậy. Chúng lên xe và sử dụng những chiêu thức lấy lòng tin giống như bài viết của Tuổi Trẻ. Ảnh đăng trên báo đúng là tên lừa đảo tôi đã gặp cách đây mấy năm. Khi màn lừa đảo của chúng trót lọt, những người trên xe hỏi tài xế tại sao biết mà không cảnh báo với hành khách. Bác tài bảo biết nhưng vẫn phải im, chứ cảnh báo hành khách hoặc báo công an thì xe thường đi lại trên đoạn đường này sẽ bị chúng lấy đá chọi, thậm chí chúng còn chạy xe máy đuổi theo dằn mặt tài xe nếu không chịu dừng khi chúng muốn lên xe. Hi vọng sau bài báo này, tình trạng trên sẽ được các cơ quan chức năng thẳng tay dẹp bỏ để tài xế và hành khách được yên tâm.

Vũ Hiệp

Cương quyết là dẹp được

Sự việc trên không chỉ xảy ra từ tết 2012 mà đã có từ rất lâu. Còn có những người bán áo sơmi lừa gạt hành khách nhẹ dạ, những người bán kẹo, bánh mì... dùng mọi thủ đoạn ép khách mua hàng “đểu” đầy rẫy trong bến xe. Người dân như tôi lâu lâu mới đi xe một lần mà cảnh tượng trên đã quá quen, thậm chí biết mặt cả một số tên cướp cạn này. Tôi không hiểu sao lại không dẹp được? Tôi nghĩ chỉ cần các cơ quan chức năng cương quyết ra tay, mọi người trên xe hỗ trợ và đồng lòng với nhau thì không khó để tóm gọn các đối tượng trấn lột này.

Không có nạn nhân trình báo nên khó xử lý

Ngày 7-11, ông Trần Văn Phương - phó tổng giám đốc bến xe miền Tây (TP.HCM) - cho biết ban giám đốc bến xe đã thảo luận kế hoạch phối hợp với cơ quan chức năng xử lý băng nhóm trấn lột xe khách như thông tin Tuổi Trẻ phản ánh. Điều khó khăn là các đối tượng hoạt động ngoài địa bàn của bến nên rất khó xử lý triệt để. Ông cho biết sáng 7-11 Công an P.An Lạc (Q.Bình Tân) đã liên hệ với ban giám đốc bến xe để nắm thông tin phối hợp xử lý.

Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an P.An Lạc, cho biết thời gian qua các trường hợp “cò” xe hoạt động bát nháo, lừa lao động... được Công an P.An Lạc triển khai xử lý rất nhiều. Riêng việc các băng nhóm hoạt động trấn lột trên xe khách do không có nạn nhân trình báo nên rất khó xử lý. Công an P.An Lạc đang tiến hành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để triệt phá băng nhóm như Tuổi Trẻ phản ánh.

HOÀNG LỘC

THANH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên