21/03/2012 11:38 GMT+7

Con trai, con gái

CHỌT
CHỌT

TTC - Trai mà chi, gái mà chiCon nào có nghĩa có nghì thì hơn.

NQ6xFeSr.jpgPhóng to

Câu ca dao ông bà mình đã hát ru từ bao đời nay, vậy mà nhà tui lại bỏ ngoài tai.

Tui có hai con, trai đầu gái út. Chỉ vì quá mê con trai, trọng cái câu: “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” nên bây giờ mới trắng mắt hối hận thì cũng đã muộn!

Hiếm gia đình nào cưng chiều con trai như đại gia đình nhà tui. Bao nhiêu năm ròng, từ ngày mở mắt chào đời cho đến lúc trưởng thành, cậu ấm nhà tui luôn được mọi người cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Bao nhiêu tiền của của gia đình đều trút vào cậu con trai đầy vẻ tự hào: sự chăm sóc, thương yêu dành cho cậu ấm của mình vào loại có hạng thế giới! Cậu ấm đi học trường làng, may mắn đạt cái hạng nhì lớp một, vậy mà bà con nội ngoại hai bên tưng bừng đón rước, làm náo loạn phố phường còn hơn cái nhà ông Ngô Bảo Châu đoạt huy chương Fields.

Nhưng rồi sau cái lần á quân lớp một trường làng ấy, cậu ấm chơi bời lêu lổng, học hành bét nhè. Học không ra chi, nhưng chơi thì cậu vào loại có hạng. Tóc tai cậu ấm lúc thì cạo trọc, lúc nhuộm vàng, lúc như cái bờm sư tử nhìn muốn hoa cả mắt. Áo quần giày vớ của cậu ấm toàn là hàng hiệu. Xe cậu ấm đi nhiều lúc con nhà đại gia cũng phải nghiêng mình kính nể. Cậu ấm không chừa chốn ăn chơi nào, từ chiếu bạc cho đến vũ trường. Đi học thì đánh lộn đánh lạo tưng bừng, chửi thề như sáo. Học hành thì mãi cứ yêu mến sân trường, không qua được cái cấp hai.

Vậy mà, cứ năm nào cậu ấm đi thi, cả nhà cũng tiền hô hậu ủng đi theo cổ vũ. Thậm chí, trước khi cậu ấm đi thi, còn treo thưởng cao ngất ngưởng. Khi có kết quả cậu ấm trượt vỏ chuối, chẳng ai trong nhà chịu nhìn nhận là do mình nuông con, do cậu ấm đã hư hỏng mà chỉ đổ riệt là do thầy kém. Mà thầy thì có phải loại thường đâu, thuê tận ở nước ngoài về đấy.

Cái hư của cậu ấm không chỉ do bầy tui là bậc cha mẹ, mà còn do mấy ông chú ông bác. Mấy ông ấy giàu có nứt đố đổ vách, nhảy vào tuyên bố đầu tư để cậu ấm làm nở mày nở mặt dòng họ. Nhưng ôi thôi, ông nào cũng giỏi nói phét, ngồi lại là mắng nhau như mổ bò quanh chuyện dạy dỗ, đầu tư cho cậu ấm nhà tui. Ông nào cũng vỗ ngực bảo: “chỉ có tui mới thật sự yêu nó, chăm lo cho nó, còn mấy ông kia toàn là Chí Phèo”!

Đến giờ, cuộc chiến võ mồm để muốn cả dòng họ thừa nhận mình là người yêu cậu ấm nhất, chăm cậu ấm nhất dòng họ vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó thì cậu ấm nhà tui đã tệ đến dưới cả mức tệ thông thường.

Trong khi đó, con bé em cậu ấm thì tội ơi là tội. Trong lúc thằng anh tiền bạc rủng rỉnh, ăn chơi đủ vành thì con em bị bỏ bê. Mà con em có đui què mẻ sứt gì cho cam, nó đẹp gái có tiếng. Đã vậy lại học hành giỏi giang, bị phân biệt đối xử “tệ hơn vợ thằng Đậu”, nhưng đi thi lúc nào cũng có kết quả cao, bằng khen treo đầy nhà. Ra ngoài thì luôn ngẩng cao đầu đầy tự tin, về nhà thì nết na kính trên nhường dưới.

Nhiều lúc nghĩ lại tui cũng thấy xấu hổ. Thằng con trai đi học thì ngồi xe hơi máy lạnh. Tối ngồi học (mà ông trời con có học đâu) lỡ cúp điện cả nhà cũng chạy đôn chạy đáo đi lo mua máy phát điện về cho có đèn, có máy lạnh cho ông con. Trong khi con bé gái thì “sống chết mặc bây”, giữa trưa trời nắng như đổ lửa cũng lủi thủi đi bộ đến trường.

Ôi thôi thôi, càng nói tui càng xấu hổ. Nhưng xấu hổ cũng chẳng biết gỡ làm sao, vì cậu ấm nhà tui giờ không còn thuộc quyền quyết định của bầy tui là cha mẹ đẻ ra nó. Khi các ông bác ông chú vào loại miệng có gang có thép đã nhảy xổ vào bảo chăm lo, nhưng toàn chăm bậy với làm bậy, hoặc chỉ nói phét là chính.

Giờ thì tui thấm thía lắm rồi với cái câu “trọng nam khinh nữ”…

***

- Ôi trời ơi, nghe ông anh kể chuyện nhà mà thấy sao xót xa, bất hạnh quá. Không biết kiếp trước ông anh ăn ở làm sao mà bây giờ phải đau khổ thế?

- Tui nói chuyện bóng đá nước mình ông ơi, chứ có nhà nào mà vô phúc đến thế!

CO6WHALs.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 447 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

CHỌT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên