27/04/2011 07:34 GMT+7

Con tôi mất khi nào?

LÃ LẠC LONG (Q.6, TP.HCM)
LÃ LẠC LONG (Q.6, TP.HCM)

TT - Vợ tôi tên Lê Thị Thu (24 tuổi, mang thai 30 tuần) đến Bệnh viện Hùng Vương sinh một bé gái cân nặng 1,6kg lúc 11g ngày 7-4. Sau khi sinh, con tôi được đưa vô phòng dưỡng nhi chăm sóc.

Chiều cùng ngày, nhân viên bệnh viện kêu tôi lên nói muốn cứu con thì ký giấy để mua thuốc chích cho con tôi với giá 13 triệu đồng. Tôi ký tên mua thuốc cho con nhưng đến 2g ngày 8-4 bệnh viện báo em bé yếu lắm. Đến gần 10g ngày 8-4 gia đình mới được thông báo là bé đã mất trước đó một vài tiếng. Vì sao con tôi mất mà bệnh viện không cho biết ngay? Bé mất khi nào và vì nguyên nhân gì?

BS Nguyễn Văn Trương (giám đốc Bệnh viện Hùng Vương) trả lời:

- Bà Lê Thị Thu sinh non một bé gái 1,6kg lúc 11g30 ngày 7-4. Sau sinh bé có biểu hiện suy hô hấp do non tháng nên được cho thở áp lực dương liên tục và thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán bệnh.

Lúc 16g30 cùng ngày, bé được bơm một lọ thuốc Surfactant nhằm giúp cải thiện chức năng của phổi. Sau khi bơm thuốc, bé hồng hào và vẫn được cho thở áp lực dương liên tục. Đến 2g ngày 8-4, tình trạng bé trở nặng, bác sĩ trực đã đặt ống nội khí quản và cho thở bằng máy. 7g15 ngày 8-4, tình trạng bé nặng hơn dù đã hồi sức tích cực nhưng không đáp ứng điều trị. Bé tử vong lúc 8g ngày 8-4 với chẩn đoán tử vong do bệnh màng trong - non tháng.

Trước khi bé tử vong, khoảng 3g ngày 8-4, để tránh làm cho người mẹ lo lắng, nhân viên bệnh viện có mời cô của sản phụ (người duy nhất đang ở bệnh viện chăm sóc sản phụ Thu) đến khoa sơ sinh thông báo tình hình bệnh và cho vào thăm cháu bé (do thời điểm này ông Long không có mặt ở bệnh viện).

Nhân viên trực có nhờ cô của sản phụ thông báo giúp để khi ông Long vào bệnh viện thì đến thăm bé. Do chủ quan là ông Long đã được người nhà thông báo tình trạng bé trở nặng, đến 8g ngày 8-4 nhân viên y tế báo tin bé tử vong mà không có bước chuẩn bị tâm lý. Bệnh viện đã họp rút kinh nghiệm vấn đề này và quy định nhân viên y tế phải liên lạc trực tiếp với người nhà có tên trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.

Nhân viên khoa sơ sinh có cho ông Long biết chi phí dùng thuốc Surfactant do bảo hiểm y tế chi trả, nhưng khi tư vấn về việc dùng thuốc này, nhân viên y tế đã nhắc đến tiền thuốc khiến ông Long hiểu nhầm là gia đình phải mua thuốc.

Bệnh viện đã họp rút kinh nghiệm với các nhân viên về kỹ thuật tư vấn. Bệnh viện cũng đã họp kiểm thảo tử vong và kết luận khoa sơ sinh đã thực hiện đúng các quy trình chuyên môn kỹ thuật trong điều trị bệnh màng trong ở trẻ non tháng, nhưng do tình trạng bệnh nặng không đáp ứng với điều trị nên bé tử vong.

LÃ LẠC LONG (Q.6, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên