29/09/2010 08:39 GMT+7

"Con rơi" dưới chân cầu Thuận Phước

Tin, ảnh: NGUYỄN TIẾN
Tin, ảnh: NGUYỄN TIẾN

TTO - Hơn một năm nay, dưới chân cầu Thuận Phước (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), hàng trăm ống thép chiều dài từ 20-60m, đường kính 40cm, khối lượng có lẽ lên đến hàng trăm tấn hình như đang bị lãng quên và có nguy cơ trở thành phế liệu.

fapPGEZs.jpgPhóng to
Hàng trăm ống thép chiều dài 20-60m, đường kính 40cm bị lãng quên trở thành phế liệu

Do phơi mưa nắng lâu ngày, tiếp xúc với nước mặn, đống sắt này bị hoen gỉ bong ra từng mảng lớn. Mỗi khi nước dâng cao, các mảng gỉ sắt này trôi xuống sông, đục cả một khoảng sông Hàn...

Ldro5xrl.jpgPhóng to
iHIzqyCa.jpg
Đám "con rơi" bên bờ sông Hàn

Các ống thép "nằm lì" lâu ngày ở đây không chỉ lãng phí mà còn gây ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước và mỹ quan đô thị.

Tin, ảnh: NGUYỄN TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên