Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022
Con rể sát hại mẹ vợ, chém con ruột bị thương rồi tự tử
TTO - Bực tức vì vợ bỏ đi làm ở Bình Dương, khi thấy mẹ sang gom đồ gửi lên cho vợ, Đúng đã cự cãi và dùng búa chém mẹ vợ tử vong, chém con gái và chị ruột bị thương rồi uống thuốc tự tử.

Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 20-3, thượng tá Huỳnh Văn Đảm - chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang - cho biết đơn vị đang thụ lý vụ án "giết người" đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Lê Trì, huyện Tri Tôn khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng.
Nghi phạm Nguyễn Văn Đúng, 33 tuổi, ngụ xã Lê Trì, đã uống thuốc tự tử vào sáng 19-3.
"Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc thuốc đó ở đâu. Có phải Đúng chết vì thuốc không. Dù Đúng từng đi Biên Hòa chữa trị bệnh tâm thần nhưng vẫn phải làm rõ vụ án này" - thượng tá Đảm nói.
Theo cơ quan điều tra, Đúng và chị N.T.H., 32 tuổi sống với nhau, có 2 con gái là N.T.N., 11 tuổi và N.T.N.H., 4 tuổi.
Năm 2010, Đúng mắc bệnh tâm thần, được người nhà đưa đi điều trị, sau đó trở về chung sống với gia đình. Tuy nhiên đến năm 2019, Đúng có biểu hiện tái phát nên chị H. đã bỏ lên Bình Dương làm thuê và gửi 2 con cho bà ngoại là Lê Thị Kia, 56 tuổi, chăm sóc.
Ngày 18-3, bà Kia chở 2 cháu đến nhà của Đúng lấy đồ gửi lên Bình Dương cho H.
Lúc này, Đúng yêu cầu mẹ vợ kêu H. về nhà nhưng bà không đồng ý. Tức giận, Đúng đã dùng búa chém vào vùng trán của bà Kia khiến bà tử vong. Sau đó, Đúng chém tiếp vào đầu bé N.. Nghe tiếng kêu cứu, chị ruột của Đúng ở gần đó chạy sang can ngăn cũng bị Đúng chém bị thương.
Sau khi gây án, Đúng uống thuốc diệt cỏ tự tử. Đến sáng 19-3, Đúng tử vong tại bệnh viện.
"Hiện tại bé N. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng và vợ của Đúng đã về chăm sóc cháu. Còn chị gái Đúng đã qua cơn nguy kịch" - thượng tá Đảm nói.
-
TTO - Có người mẹ nào không muốn cho con mình một nền tảng, một cuộc sống tốt đẹp. Song điều tưởng chừng đơn giản ấy cũng trở thành xa xỉ với hai người mẹ dưới đây.
-
TTO - Ngày 9-7-1916, giữa Thế chiến I khốc liệt, đại úy - phi công Đỗ Hữu Vị đã hy sinh dưới làn đạn chiến tranh ở vịnh Somme, miền bắc nước Pháp. 106 năm sau, ông được nước Pháp tri ân bằng cách đặt tên cho một quảng trường ở Paris.
-
TTO - Học sinh học trong trường THCS toàn 9, 10 điểm nhưng khi thi vào lớp 10 năm nay điểm thấp "không thể tin nổi". Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết: "Tình trạng này đã xuất hiện bảy năm trước...".
-
TTO - Giữa lòng thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình thuận) có một quán bún bò đã thu hút thực khách suốt mấy chục năm nay, không chỉ vì hương vị đặc biệt, mà còn nhờ cái tên rất lạ, là “bún bò…dơ”.
-
TTO - Hàng trăm ý kiến của bạn đọc Tuổi Trẻ bày tỏ quan điểm xung quanh diễn đàn này, trong đó có rất nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế... để làm sao nạn tham nhũng không còn "đất sống".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận