- Bạn muốn làm việc gì? Mức lương đề nghị là bao nhiêu?
- Tui muốn làm trợ lý các bộ trưởng. Lương thì tui cũng không đòi hỏi cao cho lắm, chỉ mong sao đủ tiền mua một căn biệt thự be bé chừng 200m2, có chiếc xe con và nuôi hai con học trường quốc tế...
- Này, trước khi thất nghiệp, ông làm gì mà chảnh dữ vậy?
- Chức vụ cao nhất của tui là hội trưởng hội phụ huynh học sinh. Với kinh nghiệm nhiều năm giữ chức vụ ấy, tôi sẽ tư vấn được cho nhiều vị bộ trưởng...
- Kinh nghiệm làm hội phụ huynh mà dám mơ cao thế?
- Sao không. Nhiều năm làm hội phụ huynh, tui hiểu được tâm lý mọi người. Cứ mỗi lần họp để thông báo đóng các loại tiền quỹ, nhiều người nhao nhao cự dữ lắm. Và tui quan sát rằng những người cự nhiều là những người kinh tế chưa đến độ bi đát. Còn dân nghèo thật sự, một là họ trốn họp, còn không thì ngồi im thin thít chẳng dám ho he.
- Nhưng chuyện ấy thì có liên quan gì đến việc làm trợ lý bộ trưởng?
- Sao lại không. Tui sẽ cố vấn cho các bộ trưởng rằng đừng chùn tay khi nghe hay đọc những cuộc điện thoại, những bức thư điện tử phản đối. Còn nhiều phản đối là còn khá giả đấy, cứ mạnh tay thu phí tới tới. Dân nghèo thiệt lấy đâu ra điện thoại với máy tính để gọi điện, gửi thư...
- Thôi, ông làm ơn biến đi cho bà con nhờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận