Video clip: Chấm giải cuộc thi Nhật ký người mẹTrao giải cuộc thi viết "Nhật ký người mẹ": Vì đó là mẹCác bài vào chung khảo cuộc thi Nhật ký người mẹ
Ban giám khảo đồng thuận cao khi trao giải nhất cho bài viết Cảm ơn con, sợi dây kết nối yêu thương của bạn đọc Nguyễn Thị Hồng Vân (Hà Nội). Hôn nhân tan vỡ. Người vợ một mình nuôi con. May thay, giữa hai con người ấy còn có đứa con - sợi dây kết nối yêu thương. Người mẹ đã tha thứ tất cả khi nhìn thấy chồng cũ lần đầu tiên chứng tỏ bản lĩnh làm cha, đấu tranh quyết liệt với mấy người bảo vệ trong bệnh viện để được ở lại bên con, chăm sóc con. Trái tim người mẹ thắt lại, để mở ra, đón nhận... Và hạnh phúc giản dị như chính những giọt nước mắt: “Tỉnh lại trên giường bệnh, con nắm tay bố mẹ và nói: Con ước lúc nào cũng có bố và mẹ ở bên”. Một kết thúc có hậu. Người chồng đã ngỏ lời cầu hôn với vợ cũ, sau sinh nhật lần thứ tư của đứa con. Và khi viết những dòng nhật ký người mẹ, chị đã sinh thêm cho anh đứa con trai kháu khỉnh. Một triết lý giản dị đã được góp lại từ sai lầm, đổ vỡ, chia ly, nước mắt của những bậc làm cha mẹ: “Bố mẹ thầm cảm ơn các con. Chính các con đã giúp bố mẹ biết sống vị tha, yêu thương nhau hơn và biết trân trọng những gì mình đang có”.
"Vượt lên những tình tiết, nội dung câu chuyện dự thi “Nhật ký người mẹ” là những giá trị sống, những triết lý cuộc đời quý báu được trải nghiệm từ những trái tim chan chứa tình yêu thương của những bậc làm mẹ, làm cha..." |
Giải nhì cuộc thi được trao cho bài viết Tìm lại sự sống của bạn đọc Lê Thị Hồng (Tiền Giang). Đây là chuyện kể của người mẹ có con trai bị phỏng do bất cẩn châm nhầm xăng vào bếp dầu. Tôi có cảm giác chính mình đang đau rát vì bị phỏng khi đọc dòng chữ bà viết: “Nhìn con gồng mình chống chọi, mẹ ước gì có phép mầu để gánh chịu thay con!”. Nỗ lực yêu thương của bà được đền đáp bằng một kết thúc có hậu. Xin được nghiêng mình trước sự quyết liệt của bà khi giành giật với tử thần để cứu sống con, bởi y học dù có tiến bộ đến đâu nhưng nếu như không có được một người mẹ như bà, sự sống chưa hẳn đã hồi sinh.
Giải ba dành cho Ngọn nến hồng của mẹ của bạn đọc B.Đào (TP.HCM). Những lời tâm sự chân thành của người mẹ vướng căn bệnh thế kỷ khiến người đọc rưng rưng. Thật khủng khiếp khi nhận ra cái chết đang ngày càng đến gần mình, như ngọn nến vàng, nến xanh biểu tượng cho vợ chồng chị sẽ tàn lụi nhưng tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp khiến người mẹ dành hết tinh lực còn lại cho ngọn nến hồng và tin - tin một cách mãnh liệt ngọn nến ấy lung linh, sáng mãi.
Thật đáng trân trọng khi trong những giọt nước mắt của “Nhật ký người mẹ” có cả sự trăn trở của người cha quyền lực. Con trai học giỏi nhưng phải bị cách chức lớp trưởng, phải ngồi lại lớp vì hạnh kiểm xấu. Với địa vị công tác của mình, người cha có thể xin cho con mình lên lớp. Sau những giằng xé, vượt qua mặc cảm “cán bộ mà có con hư”, hai bậc cha mẹ trong câu chuyện Giúp con đứng dậy dù đau đớn nhưng quyết định không để con ỷ lại, không muốn con tiếp tục sai lầm. Hành xử “giúp con đứng dậy chớ không bế con lên” là bài học về giá trị sống mà ngày nay không phải bậc cha mẹ chức quyền nào cũng làm được. Là một người mẹ, tôi suy ngẫm và thấm thía sâu sắc lời nhắn gửi của người mẹ trong tác phẩm: “Làm cha mẹ không ai tránh được những biến cố bất ngờ, nên cần sáng suốt để lèo lái con thuyền cập bến bình yên”. Nuôi dạy con không chỉ chăm lo phát triển thể chất mà còn rất cần những liều thuốc đắng chữa bệnh tâm hồn!
Tác giả bài viết Chúng ta phải chiến thắng phải không con?, Liên Lý, lại ghi những dòng nhật ký thấm đẫm tình mẫu tử cao đẹp qua những ngày gian nan khác: “24 tháng - chính con mới là người khổ sở và đau đớn hơn mẹ, vì sự chịu đựng và cuộc chiến đấu với bệnh tật triền miên không ngừng nghỉ...”. Đối mặt với thực tế, cùng chiến đấu với con, người mẹ ấy thật kiên cường, với triết lý cuộc sống rất giản dị, rất riêng của chị: “Sẽ không có đòi hỏi, không có hi sinh, chỉ là cùng chiến đấu”.
“Mẹ ơi”. Đó là tiếng gọi thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất; trên mọi lời hay ý đẹp, mọi ngôn từ lấp lánh cao sang của những con người danh tiếng nhất, tài giỏi nhất khiến con nhân sư bằng đá mỉm cười. Nên cuộc thi “Nhật ký người mẹ” với những bài viết ngắn, chân thật trong hành trình nuôi dạy con, dù khép lại vẫn lay động mãnh liệt trái tim con người trước tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận