Ra trường, tỉnh lấy 9 chỉ tiêu môn của chúng tôi và qui chế tuyển là: con chính sách (thương, bệnh binh, liệt sĩ) được cộng thêm 1,5 vào điểm tốt nghiệp. Tức nếu điểm trung bình sau 3 năm học là 6,5 thì điểm xét tuyển sẽ là 8,0.
Ôi, con số 1,5 điểm ưu tiên ấy chúng tôi phấn đấu mệt nghỉ cũng khó vượt nhưng không ai thắc mắc vì đó là chính sách chung. Chỉ có một điều, ngày vào trường, lớp có 5 bạn con chính sách. Đùng cái, ngày ra trường tự nhiên bố của hai bạn nữa trở thành... thương binh. Thế là có hai người điểm cao lớp tôi trượt công chức dù giỏi hơn hai con thương binh mới kia. Biết làm thế nào, bố mẹ họ “giỏi” hơn mà!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận