Con gái gọi điện về tâm sự với mẹ chuyện lúc chiều: Trên đường đi học về con gặp một cụ già. Cụ xin đi quá giang xe. Con nhớ lời mẹ dặn nên con giả vờ không nghe tiếng bà cụ gọi. Nhưng đi qua một đoạn, con quay xe lại và cho bà cụ quá giang. Chở bà cụ đến nơi, bà cụ tặng con mấy quyển kinh Phật mà bà mới xin được ở chùa. Bà dặn con hằng ngày nên tụng kinh, niệm Phật để được thanh thản tâm hồn.
Mẹ giận con gái, quát: “Đó không phải việc của con. Không nhớ mẹ dặn gì hả? Lỡ bị lừa rồi sao?”.
Giọng con gái chùng xuống: “Nhưng mẹ ơi, con sợ, nếu không may bà ngoại mình cũng gặp hoàn cảnh tương tự thì làm sao?”.
Mẹ thương con gái ngây ngô giàu lòng thương người, nhưng mẹ sợ thành phố đầy rẫy cạm bẫy. Mẹ nghẹn giọng nhưng vẫn cố giả vờ cứng rắn: “Không có suy diễn lung tung, bà ngoại đã có mẹ với các dì lo, con không phải bận tâm. Từ giờ về sau con không được như vậy nữa, biết chưa?”.
Áo Trắng số 11(số 94 bộ mới) ra ngày 15/06/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận