
Phóng to |
Không hiểu đơn vị thi công ống dẫn nước trên quốc lộ 13 (đoạn đầu đường Kha Vạn Cân) thuộc P.26, Q.Bình Thạnh nghĩ gì khi để những ống dẫn nước nặng hàng tấn này nằm chênh vênh trên đống đá với dây buộc sơ sài. Theo người dân, trước ngày 10-10 ba ống dẫn nước này còn không có dây buộc |
Thời gian qua, đường Kha Vạn Cân được gắn với biệt danh “con đường tử thần” vì các vụ tai nạn chết người liên tiếp xảy ra. Trong đó có hai vụ tai nạn thương tâm, người tham gia giao thông té xuống đường bị xe tải cán chết. Trong đó vụ thứ hai, nạn nhân là chị Hà Thị Tuyết Mai chở con đi học về, tông vào nắp hố ga nhô ra ngoài đường té xuống và bị xe tải cán chết.
Sau cái chết thương tâm của chị Tuyết Mai, tòa soạn đã phân công tôi đeo bám “con đường tử thần” ba ngày liền (từ 14 đến 16-10) để thực hiện phóng sự này.
Thật là kinh sợ khi lưu thông trên con đường này. Khi những chiếc xe “điên”, xe “vua” lách nhau ngược chiều là người đi xe gắn máy hoảng sợ tránh vào hai bên đường. Trong khi hai bên đường đã bị chiếm dụng bởi hàng quán và các cơ sở sản xuất. “Bẫy” trên “con đường tử thần” không chỉ có những hố ga nhô ra lòng đường, mà còn cả sỏi đá vương vãi sẵn sàng quật ngã những tay lái phụ nữ yếu đuối.
Nhưng hình ảnh kinh khủng nhất đập vào mắt tôi là ba chiếc ống nước khổng lồ bằng kim loại đặt nằm trên một đống đá. Chúng chỉ được cột lại với nhau bằng ba sợi dây kẽm mỏng manh! Tôi nghĩ dại: mấy sợi dây kẽm này đứt, ba chiếc ống kia lăn ra đường thì chẳng biết chuyện gì xảy ra?!
Trong ba ngày quần đi quần lại “con đường tử thần”, có một hình ảnh tôi nhìn thấy cả mấy chục lần, đó là những cành hoa cúc trắng đặt ngay vị trí mà chị Tuyết Mai gặp nạn. Mỗi lần đi qua, tôi lại thấy nó héo đi một chút và ám thêm màu xám đỏ của bụi đường. Có lẽ những người dân thường xuyên lưu thông trên con đường này, sự kiên nhẫn cũng héo dần như những cành cúc trắng, vì câu hỏi: Bao giờ thì đường Kha Vạn Cân không còn là “con đường tử thần”?
Phóng to |
“Hố tử thần” - nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm cho chị Hà Thị Tuyết Mai trước số nhà 913 sáng 9-10, đến sáng 16-10 vẫn chưa được sửa chữa |
Phóng to |
Lòng đường Kha Vạn Cân chỉ vừa hai xe tải tránh nhau, nên người đi xe máy luôn gặp nguy hiểm nếu chẳng may bị ngã xuống đường |
Phóng to |
Đường Kha Vạn Cân không chỉ bị lấn chiếm theo chiều ngang mà còn bị lấn chiếm cả chiều cao |
Phóng to |
Tình trạng vi phạm Luật giao thông diễn ra phổ biến trên con đường này: nguy hiểm cho người đi đường... |
Phóng to |
... và nguy hiểm cho chính người tham gia giao thông |
Phóng to |
Chở tấm tôn dài kéo lê trên đường, tài xế bị tôn đè nên lâu lâu mới ngước lên nhìn đường một lần |
Phóng to |
Các hộ sản xuất hai bên đường Kha Vạn Cân cũng là nguyên nhân khiến con đường trở thành tử thần |
Phóng to |
Đội Thanh niên xung kích phòng chống rải đinh phải liên tục hoạt động trên đường Kha Vạn Cân (ảnh chụp sáng 15-10) |
Phóng to |
Dấu tích để lại của những chuyến xe chở đá... |
Phóng to |
..người dân sống bên đường Kha Vạn Cân (đoạn thuộc huyện Dĩ An, Bình Dương) phải vất vả quét dọn |
Phóng to |
Một chiếc “xe mù” chở hàng cồng kềnh bị ngã trên đường Kha Vạn Cân đoạn gần chợ Thủ Đức, lái xe loay hoay cố dựng xe và hàng hóa lên (ảnh chụp sáng 14-10) |
Phóng to |
Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức cho sửa hệ thống đường ống dẫn nước đã gây rò rỉ tạo nên “hố tử thần” quật ngã xe bồn ngày 12-10 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận