Con đường "đỏ đen"

NGUYỄN QUANG
NGUYỄN QUANG

TTO - Mỗi khi nhắc đến con đường Nguyễn Trường Tộ (TP Huế), trong giới sinh viên ở Huế không ai không biết đến con đường này, bởi nó có một đặc trưng riêng mà không có con đường nào ở Huế có được đó là con đường dành cho... các thần bài.

c4Meg60X.jpgPhóng to
Bài bạc trên con đường Nguyễn Trường Tộ - Huế - Ảnh NG. QUANG

Con đường này dài chưa đến 500m mà đã có hơn chục quán cafe phục vụ cho việc sát phạt lẩn nhau, vào những giờ cao điểm như buổi sáng và chiều thì mỗi quán có đến chục sòng bài.

Khi được hỏi tại sao ở đây đánh bài công khai như vậy mà công an không xử lý thì chủ của một quán cafe ở đây cho biết ở đây chỉ đánh bài uống nước nên họ không để ý. Đánh bài uống nước chỉ là một hình thức ngụy trang, khi mà ngồi quan sát thật kỹ thì có thể thấy ở đây có đánh cả tiền mặt, số tiền đánh ít nhất là 10.000 đồng còn lớn hơn thì không thể biết được.

Con đường này nằm gần các trường cao đẳng và đại học như ĐH Y Dược, Cao Đẳng Công Nghiệp và Cao Đẳng Y, nên đa phần các tay bài ở đây đều là sinh viên của các trường này.

Việc lâu nay vẩn tồn tại các quán cafe cờ bạc ở trên con đường này làm mất đi hình ảnh của một thành phố văn hóa, và nó cũng đặt ra một dấu hỏi lớn cho cơ quan chức năng là tạo sao nó tồn tại một cách công khai như vậy, mà lâu nay cơ quan chức năng lại không biết hay là không để ý?

NGUYỄN QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất