25/02/2026 18:58 GMT+7

‘Con đĩ đánh bồng’ gây sốt hội làng Triều Khúc

Hàng nghìn người đổ về Lễ hội làng Triều Khúc xem ‘con đĩ đánh bồng’, trong đó có hai cậu bé 8 tuổi gây sốt, nhận được nhiều sự quan tâm của người dân.

hội làng Triều Khúc - Ảnh 1.

Múa bồng nổi tiếng của làng Triều Khúc - Ảnh: PHÚC TÀI

Lễ hội làng Triều Khúc chính thức khai hội chiều mùng 9 tháng giêng (tức ngày 25-2) tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội và kéo dài tới hết ngày 12 tháng giêng.

Lễ hội làng được tổ chức vào ngày Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng lên ngôi, nhằm tưởng nhớ công lao của người anh hùng đã phát động cuộc khởi nghĩa thắng lợi chống ách đô hộ của quân xâm lược phương Bắc tại Tống Bình (Hà Nội xưa) và công ơn tổ nghề đã mang lại cuộc sống ấm no cho dân làng.

‘Con đĩ đánh bồng’ gây sốt hội làng Triều Khúc - Ảnh 2.

Lễ hội làng Triều Khúc diễn ra từ ngày mùng 9 tới 12 tháng giêng hằng năm - Ảnh: PHÚC TÀI

hội làng Triều Khúc - Ảnh 3.

Nhìn từ trên cao - Ảnh: PHÚC TÀI

‘Con đĩ đánh bồng’ gây sốt hội làng Triều Khúc - Ảnh 4.

Lễ hội làng Triều Khúc được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Ảnh: PHÚC TÀI

Hai bé 8 tuổi múa bồng gây sốt hội làng Triều Khúc

Một trong những nét đặc trưng tại lễ hội là múa trống bồng (hay dân gian gọi là "con đĩ đánh bồng").

Do xưa kia trong quân không có nữ, các binh sĩ đóng giả con gái rồi múa mua vui. Sau khi Phùng Hưng qua đời, để tưởng nhớ ngài, nhân dân Triều Khúc đã lập đình thờ.

Đặc trưng của múa trống bồng là do nam thanh niên chưa vợ và không trong thời gian chịu tang, có nhân phẩm tốt, gia đình gia giáo hòa thuận, thực hiện.

Người múa sẽ trang điểm giống con gái, đầu đội khăn gỗ ngoài chít khăn mỏ quạ màu đỏ tươi, mặc quần áo trắng. Bên ngoài quần, họ mặc thêm váy nhiễu màu đen trùng tới mắt cá chân, cổ quàng tấm lụa nhỏ có hình lá sen thêu hoa lá cách điệu (có những dải màu ngũ sắc rủ xuống); ngang lưng của họ thắt một tấm lụa dài màu xanh lục.

Điệu múa này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa người múa với người múa và giữa các cặp múa mà vẫn thể hiện được tính lẳng lơ của các cặp múa từ ánh mắt, nụ cười và cách múa phải dẻo.

hội làng Triều Khúc - Ảnh 5.

Hai bé Hải Đăng và Duy Phú - Ảnh: ĐẬU DUNG

hội làng Triều Khúc - Ảnh 6.

Hai bé nhỏ tuổi nhất của đoàn múa bồng làng Triều Khúc - Ảnh: PHÚC TÀI

‘Con đĩ đánh bồng’ gây sốt hội làng Triều Khúc - Ảnh 7.

Trong lúc đứng chờ, bé có ngáp nhẹ nhưng khi vào việc thì chuyên nghiệp không ai bằng - Ảnh: PHÚC TÀI

Trong đoàn múa bồng khoảng 30 người năm nay, có hai bé nhỏ tuổi nhất là Hải Đăng và Nguyễn Duy Phú.

Đây cũng là hai nhân vật gây sốt hội làng năm nay. Đi đến đâu đều nhận được những tràng vỗ tay cùng những lời thán phục của người dân và du khách, đặc biệt nhận được sự ưu ái của cánh săn ảnh lễ hội lẫn truyền thông, báo chí.

Biểu cảm ngáp vì mệt, nũng nịu bố mẹ khi khát nước hoặc trêu đùa nhau khi tạm nghỉ giữa các điệu múa của hai bé khiến không ít người cười ngất. Có người nói vui "tuổi ăn tuổi chơi, làng bắt đi làm con đĩ đánh bồng". Tuy nhiên khi "vào việc", hai bé "đâu vào đấy", chuyên nghiệp như ai.

hội làng Triều Khúc - Ảnh 8.
hội làng Triều Khúc - Ảnh 9.
hội làng Triều Khúc - Ảnh 10.

Hằng năm, người dân và khách thập phương rủ nhau về làng Triều Khúc xem "con đĩ đánh bồng" - Ảnh: PHÚC TÀI

Xem điệu con đĩ đánh bồng - Clip: PHÚC TÀI

Mẹ bé Hải Đăng kể với Tuổi Trẻ Online, sáng nay Hải Đăng vẫn đi học bình thường. Trưa bé về ăn cơm, sau đó được mẹ chở qua chỗ trang điểm, thay trang phục, sẵn sàng cho "sự kiện trọng đại".

Để tham gia đoàn múa bồng năm nay, bé đã có một tháng học rồi luyện múa bồng. Mỗi ngày tập một tiếng, tập được 10 buổi thì có thể ra múa được.

"Điệu múa này không khó nhưng phải thích, đam mê thì mới không bỏ cuộc và đặc biệt khuôn mặt lúc nào cũng phải tươi cười", chị nói "là người được sinh ra rồi lớn lên tại làng Triều Khúc, nay thấy con hòa vào đoàn múa bồng, tôi rất vui và tự hào".

hội làng Triều Khúc - Ảnh 11.

Múa sinh tiền - Ảnh: PHÚC TÀI

Còn bé Duy Phú thì hãnh diện "cả lớp chỉ mình con múa bồng". Những năm trước, bé từng xem các anh trong làng múa bồng, rất thích nên khi bố mẹ gợi ý thì "ok ngay". Trong các điệu múa, Phú thích nhất điệu Giáp mặt.

Bố của bé, anh Nguyễn Duy Đức, từng có 16 năm múa bồng. Anh cho biết đây là điệu múa cổ, là truyền thống và bản sắc của làng Triều Khúc. Hòa trong không khí lễ hội, thấy con trai nối bước, giữ gìn di sản của làng, ngoài hạnh phúc, tự hào, anh Đức còn rất cảm động.

hội làng Triều Khúc - Ảnh 12.

Lễ hội thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương lẫn khách thập phương - Ảnh: PHÚC TÀI

hội làng Triều Khúc - Ảnh 13.

Có cả khách quốc tế hòa cùng không khí lễ hội - Ảnh: ĐẬU DUNG

Ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống, phần hội có nhiều hoạt động vui chơi giải trí sôi động như thi đấu thể thao, đấu vật, cờ tướng, thi dân vũ, khiêu vũ, thi chim, hát quan họ trên thuyền...

Bé 8 tuổi sáng đi học, chiều làm ‘con đĩ đánh bồng’ gây sốt hội làng Triều Khúc - Ảnh 14.Trai làng Triều Khúc má đỏ, môi hồng múa điệu 'con đĩ đánh bồng'

TTO - Những chàng trai làng Triều Khúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) trong trang phục váy áo sặc sỡ, má đỏ, môi hồng cùng nhau múa điệu 'con đĩ đánh bồng' trong lễ hội truyền thống của làng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất