Phóng to |
Thấy vậy, nhiều người đi đường đã cùng nhào vào truy đuổi, không cho Lập chạy thoát. Cao Trung Lập tiếp tục dùng dao đâm tứ tán bất cứ ai cản đường tẩu thoát của mình khiến 3 người nữa bị thương. Đến khi định nhảy lên một chiếc xe gắn máy của người đi đường định tẩu thoát, Lập đã bị bắt lại.
Vì thế, thay vì chỉ phạm một tội cướp giật, ngày 23-8, Cao Trung Lập bị TAND TP.HCM xét xử tới ba tội: giết người, cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản. Tại tòa, VKS hỏi Lập:
- Biết nạn nhân sẽ chống cự nên bị cáo đã thủ sẵn con dao để đâm người ta phải không?
- Không phải. Bị cáo đem con dao đi để phòng thân thôi.
- Hay nhỉ, bị cáo đi cướp giật chứ có ai ức hiếp gì bị cáo mà nói đem dao đi phòng thân? Phòng thân của bị cáo tức là nếu nạn nhân chống cự là đâm liền đúng không?
- Ý bị cáo không phải thế. Thực tình thì bị cáo đâu có ý định đâm nạn nhân, bị cáo không có tội giết người. Tại tối hôm trước bị cáo chở em đi hát, lúc về đã 1-2 giờ khuya nên bị cáo sợ, mới bỏ con dao trong túi quần. Sáng hôm sau bị cáo mặc lại cái quần jean đó nhưng không biết là có con dao trong túi…
- Con dao của bị cáo là dao xếp đúng không?
- Dạ, đúng. Xếp lại thì nó khoảng hơn nửa gang tay.
- Con dao bằng sắt, thép tức là nó cũng nặng lắm, có trọng lượng lắm chứ có phải hạt cát, hạt bụi không có trọng lượng mà biểu nằm trong túi quần không biết. Sao lúc anh Tri ôm bị cáo lại là bị cáo biết rút dao ra đâm ngay, mà lại đâm trúng tim khiến anh tử vong lập tức?
- Bị cáo rút dao đâm đại về phía sau chứ bị cáo có xoay mặt lại đâu mà biết tim anh Tri chỗ nào mà đâm, bị cáo chỉ muốn chạy cho thoát…
Xét lời khai của tên cướp hung hãn rằng không biết mình có mang dao trong túi là không thể tin nổi, việc mang dao này là mục đích của bị cáo khi đi cướp có chuẩn bị hung khí tấn công nạn nhân, quyết thoát thân cho bằng được, bất chấp tính mạng của người khác nên Tòa đã áp dụng bản án cao nhất là tử hình đối với Lập.
Tuổi Trẻ Cười số 483 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận