
Lịch sử đã đi qua và tạc nên một Côn Đảo kiên trung với những điểm son hào hùng, chói lọi… Về thăm lại Côn Đảo hôm nay, du khách sẽ cảm nhận được và hiểu thêm một sức sống mãnh liệt đang từng ngày hồi sinh trên mãnh đất nên thơ này. Ấn tượng về những bãi biển cát trắng, những dải san hô đầy màu sắc và thế giới sống động dưới mặt nước trong xanh, những cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và môi trường trong lành thân thiện sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi du khách một cảm xúc tuyệt vời dành cho Côn Đảo.
Một trong những điểm đến đầu tiên của du khách khi tới mảnh đất này chính là Khu di tích nhà tù Côn Đảo. Tính đến nay, đã qua gần 112 năm lịch sử nhưng minh chứng cho những tội ác của chủ nghĩa thực dân, đế quốc đối với các chiến sĩ cách mạng Việt Nam vẫn còn hiển hiện nơi đây.
Ngày nay, nhà tù trở thành một bảo tàng mô phỏng những gian khổ mà các chiến sĩ cộng sản đã phải chịu đựng khi bị giam cầm ở đây. Hệ thống Chuồng cọp được chia thành các khu biệt giam từ 1 người đến tập thể, có song sắt kiên cố và có hành lang ở giữa dành cho cai ngục, trật tự đi lại kiểm soát, hành hạ người tù. Ngoài ra, còn có phòng tắm nắng dùng để hành hạ phơi nắng, phơi mưa người tù hoặc là lôi người tù ra đó để đánh đập tra tấn.
Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Bảo tàng Côn Đảo được bố trí tại dinh chúa đảo, đã có 53 đời chúa ngục sinh sống tại khu nhà này. Đây cũng là nơi các tướng, tá, quan chức cao cấp từ thời thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ đều có mặt tại đây để hội họp, bàn bạc kế hoạch triển khai những thủ đoạn hành hạ, tra khảo tù nhân man rợ nhất.
Theo lời giới thiệu của người dân ở đây, hiện Côn Đảo có hai ngôi đền thờ được dân tôn vinh là hai vị thần của mình. Một là đền thờ chị Võ Thị Sáu; một đền thờ bà Phi Yến vợ vua Gia Long, bà bị vua Gia Long giam trong một hang sâu ở Côn Đảo cho đến chết. Có lẽ vậy, mà 2 đền thờ này trở thành địa chỉ thu hút du khách khi đến Côn Đảo.
Ngoài sự hấp dẫn của các di tích lịch sử, Côn Đảo còn "sở hữu" bãi biển hoang sơ và rất đẹp. Đầm Trầu với bờ cát trắng mịn trải dài dưới chân những vách đá dựng sừng sững. Xa xa, trên triền đá rộng là hai tảng đá lớn chụm đầu vào nhau âu yếm như quên đi vạn vật xung quanh. Ung dung ngắm non xanh nước biếc hòa vào nhau thơ mộng khiến bạn quên đi mọi ưu tư, phiền muộn của cuộc sống. Kèm theo đó là cảm giác yên bình khi ngồi trên những bãi đá mát rượi để đôi mắt buông thả theo con sóng ngoài khơi và nghe tiếng gió vi vu trên những ngọn cây. Vào những ngày cuối tháng 3 - đầu tháng 4 cũng là mùa của lá rụng ở Côn Đảo, vì thế, sẽ thật thiếu sót nếu du khách quên làm một chuyến ngắm nhìn những hàng cây trụi lá khẳng khiu phơi mình trên đá ở khu vực bãi Đầm Trầu.
Một thú vui cũng không thể bỏ qua đó là chiêm ngưỡng vẻ đẹp hòn Bảy Cạnh. Du khách có thể thoải mái tắm biển, nô đùa trên những bãi cát thoai thoải dốc hoặc xem những chú rùa đẻ trứng. Lặn ngắm san hô cũng là một trong những trò tiêu khiển thu hút đông đảo khách du lịch, bởi không có nơi nào sở hữu thảm san hô đa dạng, phong phú như ở hòn Bảy Cạnh: san khô dạng phiến, dạng bàn, dạng cành…

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận