Tag: Con cá miền Tây

Ngày xưa ở đầm Thị Tường

TT - Lão ngư dân trên đầm Thị Tường bảo: “Muốn coi tôm cá Thị Tường phải vào sáng sớm hay buổi chiều, mà miệt đầm lớn này gió lộng lạnh dữ lắm à nghen”.

Dòng sông “thủy quái”

TT - Dòng Mekong chảy qua Campuchia vào Việt Nam chia làm hai nhánh. Dòng chính là sông Tiền khi về hạ nguồn vẫn mang tất cả những hỉ nộ của sông cả.

Tuyệt tích “ông” cá nược

TT - “Nược ơi đua. Nược ơi đua” - nhiều lão ngư nhắc với chúng tôi câu thoại như một từ khóa bước vào thế giới của loài cá heo vui tính (cá heo Irrawaddy, hay còn gọi là cá nược Minh Hải) từng một thời xuất hiện trên khắp các con sông lớn ở miền Tây.

Trên dòng Cổ Chiên

TT - Vừa gỡ mấy con cá bông lau dính lưới, một ngư dân đứng tuổi vừa cười khà khà: “Người ta nói trời động cá trốn dưới sâu, nhưng kinh nghiệm tụi tui thì ông trời có nổi cơn dông gió mới dễ làm cá”.

5.700 con cá và 1.000 lượng vàng

TT - “Bận tui còn nhỏ, tía má hay răn dạy ăn của trời phải biết trả lễ. Con thú, con cá nó đâu tự dưng đâm đầu chạy vô mình. Người không biết trước biết sau, đoạn hậu liệu dài được mấy gang?”.

Con cá miền Tây, ngày ấy bây giờ - Kỳ 1: “Cú sốc” cá đường

TT - Cá ăn không hết, bán cũng không kịp, người ta phơi khô, làm mắm, nhưng vẫn còn nhiều quá phải đổ cá thành đống cho thối, rồi trộn tro làm phân bón rau màu, cây thuốc lá...