15/01/2013 08:00 GMT+7

Coi chừng đi ăn mày...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mình ơi, tết này đổi cái tivi thông minh xem cho nó sướng đi, chứ cái LCD 40 in-sờ lỗi thời rồi...

- Hừm, sống tiện nghi sung sướng ai chả thích. Nhưng ông nghĩ đi, thưởng tết của hai vợ chồng năm nay có được bao nhiêu đâu mà ông chơi

sang vậy?

- Mình vụng tính lắm. Cái tivi thông minh khoảng 30 triệu đồng, xem cũng được cỡ năm năm. Như vậy mỗi năm chỉ 6 triệu đồng. Tính ra mỗi tháng chỉ 500.000 đồng chứ có bao nhiêu đâu.

- !!!

- Mình ơi, tết nhất đi chơi cũng cần chụp lại hình ảnh kỷ niệm để sau này cho con cháu nó xem. Cái máy ảnh của tui chỉ có 10 chấm, lỗi thời rồi. Bà cho tui mua cái mới 24 chấm chụp cho nó đẹp nhé.

- Trời, hôm qua là tivi thông minh, hôm nay thì máy ảnh 24 chấm. Thời buổi khó khăn mà ông chẳng tiết kiệm một chút xíu nào là sao?

- Trời, mình vụng tính quá. Cái máy ảnh khoảng 20 triệu, xài trong năm năm, chạy ra mỗi năm có 4 triệu...

- Hừm, rồi tính ra mỗi tháng chỉ vài trăm ngàn thôi chứ gì? Sao hồi này ông học đâu ra cái kiểu tính kỳ dị vậy?

- Chậc, bà xem kìa, tổ chức A-xi-át hơn 3.000 tỉ đồng, người ta tính mỗi năm chỉ khoảng 500 tỉ; xây các loại nhà hát, tính ra mỗi năm chừng hơn nghìn tỉ chứ mấy...

- Thôi thôi, làm ơn đừng học tính toán kiểu đó, coi chừng con mình nó đi ăn mày đấy.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên