​Có việc quanh năm

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hehe, nhịn cười hết nổi! Chết sặc chớ hổng chơi...

- Vụ gì vậy cha nội?

- Cái vụ triển lãm ảnh Hà Nội 60 năm đó: người ta lấy bừa một cái ảnh một cặp đôi chở nhau trên xe đạp và phố phường có vẻ cũ kỹ trên Internet rồi phán “Hà Nội những năm 1960”. Thiên bất dung gian, tác giả Na Sơn - người chụp bức này - phát hiện và cho biết anh vừa chụp năm 2008! Hihi...

- Một sự kiện văn hóa có ý nghĩa như vậy có sự cố thì có gì đáng cười?

- Mắc cười chứ, họ làm ăn tắc trách, cẩu thả và dối trá đến vậy mà cứ thản nhiên như không!

- Nhưng nghe nói họ đã xin lỗi tác giả rồi...

- Tác giả không chấp nhận kiểu xin lỗi qua quýt. Anh ta đòi văn bản. Đợi xem như thế nào!

- Nhưng tôi thấy chuyện xin lỗi tác giả bức ảnh chỉ là chuyện nhỏ. Nhân dân thủ đô và người xem cũng cần phải được xin lỗi rõ ràng, thế mới là văn hóa, mới là thanh lịch của người Tràng An.

- Từ vụ này, tui có ý hay đây: tổ chức một cuộc triển lãm về những điều dối trá! Ông thấy sao?

- Ý hay quá! Nhưng chắc tìm tư liệu hơi khó...

- Quanh ông hà rầm đó thôi! Nội triển lãm các báo cáo thành tích và những lời hứa là có việc cho ông làm quanh năm!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất