- Ừ. Ngày xửa ngày xưa có trạm thu phí, một hôm trạm thu phí già nói với trạm thu phí trẻ...
- Ông ơi, sao cháu nghe nói quy định trạm thu phí cách nhau đến 70km sao mà tâm sự được?
- Đó là giấy tờ, thực tế có rất nhiều trạm nằm gần nhau cháu yêu ạ!
- Vậy hả, ông kể tiếp đi...
- Trạm thu phí già than: “Không biết bao giờ mình được nghỉ hưu đây, mấy chục năm trời làm cả ngày lẫn đêm...”. Nghe vậy, trạm thu phí trẻ rơm rớm nước mắt: “Ít gì bác còn chút hi vọng vì còn có niên hạn. Còn con, người ta để mấy chữ: chưa xác định được thời gian, nhìn mà não lòng. Mình làm oằn lưng, cuối cùng lại nghe thiên hạ chửi, lại quy kết mình sai...”.
“Họ nói mình sai là nhẹ đó con, cả cuộc đời bác thấy mình làm khổ dân nhiều quá nên nghe kết luận vậy bác cũng vơi bớt phần nào...” - trạm thu phí già nhẹ nhàng an ủi.
“Mình có sai gì đâu bác, nếu mình không thu phí thì làm sao có những con đường đẹp, rút ngắn thời gian lưu thông... - Nói đến đây, chừng như uất nghẹn, trạm thu phí trẻ hét lên - Tại mấy thằng trạm thu phí rơi rớt, mọc tùm lum ngoài quốc lộ kia mà người ta chửi mình!”.
“Thôi cố lên con ơi, người ta không kéo dài thâm niên công tác của bác cháu mình, không thêm ra mấy trạm thu phí ngoài giá thú, không lấy phí chồng phí... thì lấy đâu cho người ta mau chóng hoàn vốn hả con?” - trạm thu phí già thở dài nói tiếp.
- Ông ơi ông đừng kể nữa, ông kể vậy làm sao con ngủ được hả ông?...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận