Phóng to |
Sáng đi quay chương trình Vitamin cười cho Đài truyền hình TP.HCM (HTV) ở quận 7, người ta gặp tôi là hỏi ngay chuyện cá độ. Trưa tôi sang quận 5 ăn trưa, khách đi ăn và người phục vụ ở quán ăn nhận ra tôi cũng hỏi. Chiều sang quận 7 quay tiếp chương trình Vitamin cười, khi ra đi về còn bị anh chàng lái xe cho HTV kêu giật lại nhờ tư vấn cho hai trận Pháp - Ukraine và Anh - Thụy Điển.
Đi quay cả ngày mệt quá, chiều tối tôi chạy đi xông hơi cho khỏe cũng không thoát. Mấy người khách đi xông hơi thấy mặt tôi là quay sang nói chuyện bóng đá rồi cuối cùng là hỏi “Mấy trận tối nay bắt thế nào anh?”.
Nghe hỏi mà tủi thân. Tôi là diễn viên, người ta không hỏi chuyện đi diễn, chuyện hài thế nào mà cứ hỏi chuyện bóng đá và nhờ tư vấn cá cược. Nhưng mà nghe hỏi vậy cũng khoái, vì người ta chắc cũng tin tưởng mình lắm đây nên mới gặp là hỏi.
Tuy nhiên, sau khi tư vấn xong tôi cũng thòng thêm một câu là “Tôi bắt theo hứng của tôi thôi nên cá độ có thua thì mọi người cũng đừng có chửi tôi nha”. Bữa giờ tôi cũng có cá độ chơi chơi với anh em và thường thắng nhiều hơn thua. Trong đó độ thắng lớn nhất của tôi là được ba chầu nhậu, mà mỗi chầu cũng ba triệu chứ không ít đâu nha. Hic, nhưng mà người ta nợ chưa có chung.
Hai trận cuối cùng của bảng A giữa CH Czech - Ba Lan và Hi Lạp - Nga diễn ra ở thời điểm ác thiệt (1g45). Phải chi có trận 23g thì đỡ biết mấy. Ở bảng này, Nga chắc vào tứ kết rồi do chỉ cần hòa Hi Lạp là được. Trận CH Czech - Ba Lan thì hơi khó đoán. Nhưng tôi nghĩ đội chủ nhà không thể thắng để tự quyết định số phận của mình thì có bị loại cũng đáng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận