13/09/2014 01:42 GMT+7

Có thể bạn đã “nghiện” Phây (Facebook)

LÊ THANH HẢI (TP.HCM)
LÊ THANH HẢI (TP.HCM)

TTC - ● Ngày nào không vô hóng chuyện là bứt rứt, chịu không nổi.

● Up một tấm hình thật đẹp, thật “hót” rồi cứ ngồi nhìn chằm chặp màn hình mong bạn bè nhào dzô... like.

● Treo một sờ-ta-tút (dòng trạng thái) thật “tâm trạng” rồi “dài cổ”chờ bạn bè... còm-men (bình luận).

● Làm gì, ở đâu (kể cả những chuyện... không liên quan đến thiên hạ hoặc thiên hạ... không thèm quan tâm) cũng chụp hình up lên kèm theo một dòng sờ-ta-tút... lãng nhách.

● Bạn bè úp cái gì cũng... like lại và còm-men nhiệt tình rồi ngồi chờ người khác... like cái còm-men của mình.

● Đọc cái gì trên mạng xong cũng “xe” (chia sẻ) rồi “tát” (gắn tên) lung tung bạn bè vô, dù không biết họ có thích hay cho phép hay không.

● Lướt phây-búc hoài không thấy ai like hay còm-men gì khoái ý mình nên chuyển qua... chơi game trong lúc chờ.

● Luôn để điện thoại kết nối Internet 24/24 chỉ với mục đích duy nhất là xem bạn bè có gì mới trên phây không (dù thừa biết rằng cước 3G là không hề rẻ!)

Tuổi Trẻ Cười số 506 ra ngày 1/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THANH HẢI (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục