Ở lại kinh thành, bán số trang sức mang theo, Tấm mở thẩm mỹ viện. Do có mỗi bài tủ là “tắm trắng bằng…. nước sôi” nên sau mấy lần suýt gây tai nạn cho khách, thẩm mỹ viện vắng hơn cả chùa Bà Đanh, Tấm đành dẹp tiệm. Túng thì tính, Tấm xoay sang nghề … làm mắm. Ban đầu Tấm còn làm ăn nghiêm chỉnh với nguyên liệu tươi ngon, lại nhờ Cuội lên tivi “một tấc đến giời” nên hàng bán chạy. Hám lời, Tấm thay nguyên liệu bằng các loại cá ươn, thối, muối bẩn, dùng các phụ gia tạo mùi nên gây ngộ độc cho người tiêu dùng, đồng thời còn làm ô nhiễm môi trường nên quản lí môi trường và cảnh sát môi trường vào cuộc. Thêm một lần nữa Tấm kinh doanh thất bại!
Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận