08/01/2011 03:04 GMT+7

Cô sinh viên thách thức sự khác biệt

QUỐC NGUYÊN
QUỐC NGUYÊN

TT - “Tại sao?”- thắc mắc tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể hỏi. Nhưng với cô bạn ấy, điều này luôn bật ra như một thói quen trước mỗi vấn đề được tiếp cận.

BqBbdwxa.jpgPhóng to

Nguyễn Thị Kim Khuyên trao đổi với nhà tuyển dụng trong một ngày hội việc làm dành cho sinh viên - Ảnh: Q.LINH

Nhận danh hiệu “sinh viên 3 tốt” cấp thành ngay năm thứ nhất đại học và duy trì kết quả ấy sau mỗi năm, giờ đã là sinh viên năm cuối, Nguyễn Thị Kim Khuyên (ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM) trở thành một trong những “sinh viên 5 tốt” lứa đầu tiên của TP.HCM.

Chấp nhận khác biệt

Kim Khuyên vừa hoàn thành khóa thực tập viên quốc tế cùng với 12 bạn khác sau khi vượt qua 300 ứng viên. 13 sinh viên xuất sắc nhất (trong đó có 10 du học sinh Việt Nam tại các nước) được huấn luyện trong hai tháng. Sau đó, mỗi bạn được đưa vào làm việc trong một tập đoàn như những nhân viên thực thụ. Ở đó, mỗi người phải trình dự án trong vai trò một người quản lý về bất kỳ hoạt động nào đó hướng đến cộng đồng để rèn kỹ năng lãnh đạo. “Tôi rút ra cho mình nhiều bài học từ khóa huấn luyện này, những điều mà chỉ có va chạm thực tế mới có được”, Khuyên khoe.

Cũng vì luôn đi tìm cho mình cái mới trong những điều khác biệt mà Khuyên không ngại thử sức với bất cứ cuộc thi nào khi có cơ hội. Hành trang của Khuyên còn có chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện phương pháp nghiên cứu do một số giảng viên chương trình Fullbright (Mỹ) trực tiếp hướng dẫn. Mới đây Khuyên còn vào “vai”... phó tổng biên tập phụ trách kinh tế sau khi chiến thắng nhiều thí sinh khác của cuộc thi “Nếu tôi là tổng biên tập báo Thanh Niên”.

Tiếp sức người bước sau

Nhưng trong cô sinh viên ấy còn là cả những ưu tư vì chuyện thiếu thông tin của học trò vùng quê. Vậy nên Khuyên cùng các bạn sinh viên và nhiều anh chị cùng quê Quảng Ngãi đang học tập, làm việc tại TP.HCM đã lên chương trình tư vấn cho học sinh quê mình ngay vào dịp về quê nghỉ tết sắp đến. “Các bạn cũng thiếu thông tin như tụi mình ngày trước nên điều chúng tôi muốn làm là cung cấp cho các bạn thông tin, chuẩn bị tâm lý, nhận biết khả năng để chọn lựa ngành nghề phù hợp trước khi thi vào đại học. Chương trình như một buổi tư vấn tuyển sinh mà chúng tôi hỗ trợ các bạn về tinh thần nhiều hơn”, Khuyên cho biết.

Thật ra công việc này đã trở thành quen thuộc mỗi dịp cuối năm của Khuyên và các bạn. Những chuyến đi tặng học bổng, quà cho học sinh nghèo quê mình không khỏi làm bạn day dứt vì sự thiệt thòi, thiếu thông tin của học sinh vùng quê. Cô bạn lại như tìm thấy hình ảnh mình ngày trước sau mỗi lần như vậy, để lại quyết tâm phải làm một điều gì đó khi có thể cho bạn bè mình.

Hôm nay (8-1), ngày hội “Sinh viên 5 tốt” diễn ra tại TP.HCM với nhiều hoạt động. Các sinh viên sẽ giao lưu tại một số trường THPT, ĐH, thăm ba má phong trào sinh viên học sinh, giao lưu với doanh nhân thành đạt, diễn đàn sinh viên... Tối cùng ngày sẽ là lễ kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên (9-1) và tuyên dương 54 “sinh viên 5 tốt” cấp thành năm 2010.

* Thành đoàn Đà Nẵng và Hội Sinh viên TP vừa tuyên dương 193 “Sinh viên 5 tốt” trên địa bàn TP. Dịp này, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cũng trao giải thưởng “Sao tháng giêng” năm học 2010 cho 23 sinh viên có thành tích học tập tốt và có đóng góp xuất sắc cho công tác hội sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

QUỐC NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên