08/04/2008 08:00 GMT+7

Cô sinh viên nghèo không tham của rơi

NGỌC HẬU
NGỌC HẬU

TT(TP.HCM) - Ngày 7-4, cô Trần Thị Thu (21 tuổi, quê ở thôn Thiện Mỹ, xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) nhờ báo Tuổi Trẻ tìm người đánh rơi số tiền lớn mà cô nhặt được gần nhà trọ nơi cô đang tạm trú (đường bờ bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM).

dkt6AG2Y.jpgPhóng to
Sinh viên Trần Thị Thu - Ảnh: Ngọc Hậu
TT(TP.HCM) - Ngày 7-4, cô Trần Thị Thu (21 tuổi, quê ở thôn Thiện Mỹ, xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) nhờ báo Tuổi Trẻ tìm người đánh rơi số tiền lớn mà cô nhặt được gần nhà trọ nơi cô đang tạm trú (đường bờ bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM).

Khoảng 10g30 ngày 4-4, trên đường đến trường Thu đã phát hiện bọc tiền nằm trên đường. Mặc dù có người yêu cầu chia số tiền hoặc giữ lại để chi tiêu nhưng Thu vẫn cương quyết muốn tìm người lỡ rơi số tiền để trả lại.

Thu là con thứ hai trong một gia đình nông dân nghèo. Mỗi năm, để có thể tiếp tục cho Thu đi học, bố mẹ Thu phải vay của ngân hàng 8 triệu đồng gửi vào TP.HCM. "Em nghĩ số tiền này có thể là mồ hôi nước mắt của người khác. Người mất số tiền trên đang khó khăn và có thể cần hơn em" - Thu bộc bạch.

NGỌC HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên