Phóng to |
| Lụa đang chăm sóc mẹ |
Gia đình Lụa có năm nhân khẩu, ở trong căn nhà cấp 4 tại ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho. Cha Lụa - chú Nguyễn Tự Phong Vân (1960) đang mang trong người căn bệnh viêm phế quản mãn tính. Mẹ Lụa - cô Phạm Thị Bé (1962) đang mang nhiều chứng bệnh: suy thận mãn tính, tiểu đường, tai biến... đã kéo dài gần năm năm. Còn hai chị gái Lụa: Nguyễn Thị Tố Trinh và Nguyễn Thị Hồng Nhung đã có gia đình riêng. Kinh tế gia đình chỉ trông vào 1,5 công đất trồng dừa và bưởi, rất bấp bênh.
Hơn năm năm nay, căn bệnh suy thận đã hành hạ mẹ Lụa. Cha Lụa nói trong xúc động: “Năm 2007, mẹ Lụa mắc bệnh suy thận và thường xuyên đi chạy thận ở Chợ Rẫy, rồi Đa khoa Tiền Giang. Năm 2011, mẹ Lụa bị tai biến và nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy hơn một tháng. Gia đình đã bán luôn 1 công đất lúa để lo cho mẹ Lụa”. Cô Phạm Thị Hụi (dì Chín của Lụa) chia sẻ thêm: “Căn bệnh làm cho mẹ của Lụa nằm liệt giường đã hơn năm năm nay. Giờ lại mắc thêm bệnh tiểu đường...”. Hiện tại, cách hai ngày Lụa và cha phải đưa mẹ đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang chạy thận. Chi phí cho mỗi lần chạy thận là 50.000 đồng (Bảo hiểm y tế chi 95%).
Thấu hiểu được hoàn cảnh của cha mẹ, nên từ nhỏ Lụa đã có tính tự lập, nỗ lực trong học tập. Suốt những năm học phổ thông, Lụa luôn là học sinh khá giỏi toàn diện. Năm 2010, Lụa thi đỗ vào ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Tiền Giang. Lụa chia sẻ: “Em chọn học gần nhà để có nhiều thời gian hơn chăm lo cho ba mẹ”.
Vừa bước vào giảng đường vài ngày, Lụa đã tìm cho mình một chân phục vụ tại quán cà phê Tiểu Lan Phố (hồ bơi Mỹ Tho), để kiếm tiền phụ giúp chữa bệnh cho mẹ và trang trải việc học hành. Nhưng bệnh cũ của mẹ chưa chữa xong thì bệnh mới lại ập đến (bệnh tiểu đường, tai biến) rất nặng.
Lụa bắt đầu làm tăng thêm 2 ca/ngày và làm mọi công việc ở quán như: pha chế, chạy bàn, rửa ly, thu ngân... để kiếm thêm chút tiền lo cho mẹ. Bạn bè rủ đi ăn uống, Lụa lắc đầu rồi vội vã đi làm có khi đến gần nửa đêm mới về nhà, ăn vội chén cơm rồi ngồi học bài đến khuya. Ba Lụa xúc động nói: “Mỗi ngày nó về tới nhà là khoảng 23g, thấy thương con rất nhiều mà không biết phải làm sao. Và số tiền 40 triệu đồng nợ ngân hàng không biết bao giờ trả cho hết”.
Lụa nhẩm tính: “Mỗi tháng em được chủ trả 1,3 triệu. Số tiền ấy có thể giúp mẹ có tiền mua thuốc và chạy thận nhân tạo. Chỉ cần có tiền mua thuốc cho mẹ thì cực nhọc mấy em cũng chịu được”. Bộn bề việc, nhưng suốt hai năm qua Lụa đều học tốt và tham gia đầy đủ các phong trào Đoàn - Hội.
Lụa và người mẹ đang chống chọi với bệnh tật để giành lại sự sống. Đi giữa mùa đông lạnh giá, lòng tôi thầm nghĩ, trước mắt Lụa còn nhiều chông gai, nhưng tin rằng em sẽ vượt qua, đi đến thành công trong học tập và công việc làm sau này.
|
Mọi sự giúp đỡ của các bạn, quý thầy cô và các mạnh thường quân, xin vui lòng liên hệ: thầy Vĩnh Sơn: 0938 940588 - Văn phòng Đoàn thanh niên - Trường ĐH Tiền Giang. |
Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận