![]() |
Theo cảm giác của chúng tôi, đây là một vụ án... dai nhách y như kiểu gân gà. Cái gân gà nhai thì cũng được mà bỏ đi thì cũng không sao. Thế nhưng, chuyện đã ì xèo, cả nước đều biết; tội danh đã rõ ràng, không thể không xử. Cho nên, phải đem nó ra mà luộc lại.
Hai cô gái T.H và T.T vừa bán dâm cho ông X., vừa môi giới mại dâm, suy cho cùng cũng chỉ là những con tốt nhỏ xíu. Họ là phụ nữ phó thường dân trẻ mới lớn lên, nếu có lỡ phạm tội thì cũng đáng được hưởng sự khoan hồng. Vả chăng, họ còn cả một đời sống từ nay về sau thì cũng nên giữ danh dự cho họ để họ làm lại cuộc đời.
Ông X. có mua dâm thì cũng là chuyện... thường ngày ở huyện! Nếu ông là phó thường dân thì nhận thức sai lầm dẫn đến hành vi phạm pháp trong chuyện mua dâm tưởng cũng chẳng có điều gì để... cà riềng cà tỏi.Vấn đề là ông X. lại là hiệu trưởng của một trường phổ thông trung học - một quan chức cấp huyện.
Trong việc mua dâm, ông có trả tiền. Nhưng thấp thoáng phía sau chuyện trả tiền ấy còn có một điều khiến cho ai dù không có máu Tào Tháo cũng có thể hồ nghi. Ấy là phải chăng ông hiểu mình có một chút quyền lực mà ăn chơi như vậy chăng? Biên niên sử về chuyện vui chơi giải trí không lành mạnh của quan chức cho ta thấy có những điều hơi bị chua xót.
Ngay trong vụ án trên ở Hà Giang, 2 bị cáo N.T.H và N.T.T.T còn tố giác một số quan chức và cán bộ tỉnh đã quan hệ tình dục với các bị cáo. Tuy nhiên qua điều tra không đủ chứng cứ chứng minh các cá nhân bị tố cáo có hành vi mua dâm người chưa thành niên nên thoát tội. Hú vía!
Một quan chức giáo dục ở một thành phố phía Bắc đã đặt vấn đề với nữ sinh viên cho... chấm mút tý thì sẽ có điểm đậu. Giữa ngày bão lụt ầm ầm, một số quan chức ở một tỉnh miền Trung vẫn tụ họp để... đánh bạc. Mới đây nhất, trong vụ án một nhà báo bị đốt chết ở một tỉnh miền Tây, cơ quan điều tra lại tìm ra một số quan chức ngành quản lý thị trường sang tận nước bạn đánh bạc, trong đó có một quan chức có dấu hiệu quan hệ không lành mạnh với vợ nạn nhân.
Có khi nào ý thức về quyền lực đã khiến một số quan chức mạnh dạn thực hiện hành vi ăn chơi quá trớn mà không sợ bị pháp luật chế tài? Phải chăng, người có quyền thì có não trạng tự cho phép mình sử dụng cái quyền đó để ăn chơi? Tôi tự hỏi như vậy bởi công dân bình thường ít khi bị vướng vào những vụ án như thế dù họ có thể có nhiều tiền, dễ dàng ăn chơi.
Ngày xưa, kẻ sĩ Nguyễn Công Trứ, sau khi nghỉ việc quan, đã tự cho phép mình hưởng nhàn hành lạc. Ông viết: “Dăm ba chú tiểu đồng lếch thếch/ Tiêu dao nơi cùng cốc, thâm sơn/ Nào thơ nào rượu nào địch nào đờn/ Đồ thích chí chứa đầy trong một túi...”. Ngày nay, một số quan chức đang “làm quan”, lại cho mình cái quyền hưởng nhàn hành lạc trước khi về hưu. Thay vì vào cùng cốc thâm sơn, họ lại vào khách sạn và khu du lịch. Thay vì đi với tiểu đồng, họ đi với... gái trẻ. Họ hiểu chữ lạc (vui) bằng cái ý chân phương nhất là... khoái lạc tình dục. Cái đó mới là chết tươi cả đám!
Tuổi Trẻ Cười số 424 (ra ngày 15-3-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận