Một cán bộ hội đồng thi Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức cho biết do sinh viên hướng dẫn thí sinh, phụ huynh những địa điểm chỗ trọ giá rẻ, những địa chỉ quán cơm giá rẻ, đảm bảo vệ sinh... nên những đối tượng này cho rằng mình bị “cướp cơm” và ném đá vào bàn trực của sinh viên tình nguyện.
H.Bình
* “Truyền nghề” cho bạn cùng thi
Trước giờ thi môn toán chiều 15-7, một nhóm thí sinh thi tại hội đồng thi Trường ĐH Dự bị TP.HCM (điểm thi của Trường CĐ Sư phạm trung ương TP.HCM) tranh thủ... tập múa. Hỏi ra mới biết những thí sinh này thi vào ngành sư phạm mầm non. Để vào ngành này, thí sinh phải thi môn năng khiếu như hát, múa, thẩm âm... Một thí sinh từ Củ Chi, TP.HCM cho biết do phòng thi có một bạn thí sinh tự do, đã đi luyện năng khiếu gần một năm nên... “truyền nghề” lại cho các bạn thi cùng.
Hà Bình
* “Gươm lạc giữa rừng hoa”
Thí sinh, cán bộ tại hội đồng thi Trường ĐH Dự bị TP.HCM (điểm thi của Trường CĐ Sư phạm trung ương TP.HCM) đều nói vui trường hợp của thí sinh N.T.T. là... “gươm lạc giữa rừng hoa”. Chiều 15-7, chúng tôi đi dọc các phòng thi của hội đồng thi gần 2.000 thí sinh này thì chỉ T.T. là nam. Đây là hội đồng thi để tuyển chọn những cô nuôi dạy trẻ trong tương lai. Thí sinh T.T. cho biết mình thi vào ngành sư phạm mầm non vì yêu thích trẻ em và mong được làm “bố nuôi dạy trẻ”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận